CĐM tranh cãi nảy lửa sau vụ cháu bé 5 tuổi bị xe tải cán chết ở Hà Nội: Đáng thương hay đáng trách?
Vụ việc đau lòng đã qua đi nhưng cộng CĐM (cộng đồng mạng) vẫn liên tục đề cập đến nguyên nhân khiến cháu bé 5 tuổi ra đi một cách thương tâm.
Sự việc diễn ra vào khoảng trưa ngày 15/6, tại dốc Đoàn Kết, đường Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cháu bé 5 tuổi tử vong.

Theo điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, cháu bé đang đi taxi cùng gia đình. Khi xe dừng lại trả khách, cháu bé liền bước xuống sau đó chạy băng qua đường để về nha. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải lao tới và tông trúng cháu.
Cú va chạm mạnh khiến cháu bé bị thương rất nặng. Gia đình và người dân khu vực nhanh chóng đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo thông báo từ gia đình, cháu bé đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, lực lượng công an khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hưng, tình trạng cụ thể và nguyên nhân sự việc, các đơn vị chức năng đang làm rõ.
Về phía CĐM, sự việc vẫn đang là chủ đề nóng ở các diễn đàn trên mạng xã hội. Đa số đều bày tỏ niềm tiếc thương cùng gia đình, việc chứng kiến đứa con do chính mình đẻ ra tử vong ngay trước mặt nhưng không làm được gì đã là sự trừng phạt đau đớn nhất. Tuy nhiên một số khác lại lên án bậc làm cha làm mẹ không trông coi con cái cẩn thận để sự vụ đau lòng nêu trên.

Tranh cãi từ phía CĐM
"Đến chịu ông bố bà mẹ này. Có xuống xe thì cũng nên để ý đến con mình hơn nữa tính con lại hiếu động thì càng phải để mắt đến con. Vụ việc này bố mẹ thật đáng trách".
"Cái số phận nó đến đó là chấm hết rồi, không ai có thể cứu được những người mà nam tào đã gạch sổ cả, ngồi trong nhà ăn cơm mà quạt trần nó còn rơi trúng đầu chết nữa là ở ngoài đường, chấp nhận thôi đừng trách ai cả".
"Bác ơi tai nạn là điều không ai mong muốn. Chị ấy 1 nách 3 đứa, đang bế đứa bé xuống thì cháu chạy sang chị ấy cũng không thể xử lý kịp. Cháu mất cũng là mất mát quá to lớn đối với gia đình rồi. Mong bác đừng cmt như thế người ta đau lòng thêm. Phản ứng của trẻ con lúc nào cũng nhanh hơn lời nói của người lớn ạ. Thế nên mong bác tìm hiểu trước rồi hãy buông lời với bố me cháu bé ạ".
Những luồng ý kiến trái chiều và các cuộc tranh cãi nảy lửa vẫn đang tiếp diễn dù vụ tai nạn đã qua đi được 2 ngày và gia đình đã làm lễ mai táng cho cháu bé.