Đời sống

Không có phép màu với cháu bé 6 tuổi đi lạc ở Hà Nội: Bố tìm thấy thi thể con ở nơi không ngờ đến

Người nhà đã tìm kiếm cháu bé ở khắp nơi nhưng đâu ai ngờ lại phát hiện thi thể ở nơi không ngờ đến nhất. 

Theo thông tin từ VietNamNet đưa tin ngày 17/6, một bé trai 6 tuổi mất tích được phát hiện tử vong dưới ao đình thuộc xã Lam Sơn (huyện Thạch Thất, Hà Nội) trước sự bàng hoàng của gia đình và dân làng. 

Nạn nhân là cháu N.H.G.B (SN 2019, trú tại thôn Hòa Bình, xã Lam Sơn) đang sống cùng bố là anh N.H.K. Sau khi bố mẹ ly hôn, bé B được gửi vào Trung tâm can thiệp VNU trên địa bàn để theo dõi do có biểu hiện bệnh lý.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 11h trưa 16/6, cháu B được nhìn thấy rời khỏi trung tâm đi về hướng cổng đình làng Dị, thôn Hòa Bình. Tuy nhiên, sau đó bé không trở về như thường lệ. Gia đình hoảng hốt tổ chức tìm kiếm cháu B đồng thời nhanh chóng trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Cháu N.H.G.B (SN 2019, trú tại thôn Hòa Bình, xã Lam Sơn)

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Lam Sơn đã khẩn trương phối hợp cùng người dân địa phương tiến hành tìm kiếm cháu B nhưng không có kết quả.

Đến chiều ngày 17/6, trong khi hàng chục người vẫn mải miết tìm kiếm quanh khu vực, người bố một mình ra ao đình cách trung tâm khoảng 700m. Tại đây, anh đau đớn phát hiện thi thể con trai nổi trên mặt nước.