Giải trí

Ngọc Trinh đăng tải hình ảnh Tết bên cạnh cháu gái

Ngọc Trinh đăng tải hình ảnh Tết bên cạnh cháu gái

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Ngọc Trinh đã đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân và dành được sự quan tâm từ khán giả. Theo đó cô cùng cháu gái đã diện trang phục Tết để thực hiện bộ ảnh đẹp lung linh giữa hai dì cháu.

Trong bộ ảnh, Ngọc Trinh và cháu gái diện cùng một bộ trang phục với tông màu vàng chủ đạo. Thiết kế của Ngọc Trinh được thiết kế độc đáo, không quá hở hang nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của mẫu nội y. Nhiều khán giả nhận xét cháu gái Ngọc Trinh sở hữu nhiều nét giống cô của mình, một số còn lầm tưởng rằng đó là con gái Ngọc Trinh.

Cách đây không lâu, trong một buổi phỏng vấn, "nữ hoàng nội y" từng tâm sự rằng bản thân đã thay đổi rất nhiều sau khi nhận nuôi bé He. Cô cho biết: "Sau khi Trinh nuôi bé He được 3,4 tháng thì Trinh cảm thấy phục mấy bà mẹ bỉm sữa thực sự. Tại vì mình hiểu được sự vất vả của các bà mẹ như thế nào. Phải cho ăn, cho đây là dễ đi, nhất là ngủ chung với nó, canh nó ngủ mà nó ré lên một cái là mình cũng giựt mình luôn. Nhưng mà nuôi trẻ con nó sẽ tập cho mình cái tính kiên nhẫn rất là cao. Mình sẽ rất là kiên nhẫn khi dạy cho nó, sau này nó có ré mình cũng sẽ không còn bực bội nữa".

Ở tuổi 33, Ngọc Trinh khiến nhiều người tò mò khi chưa kết hôn và sinh con. Chắc hẳn em bé của mẫu nội y sẽ thừa hưởng rất nhiều nét đẹp của cô. Ngọc Trinh cũng chia sẻ đang chuẩn bị cho kế hoạch sinh và nuôi con trong năm 2023.

Bé He - cháu gọi Ngọc Trinh bằng cô ruột - được mọi người khen xinh xắn, đáng yêu. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhận xét: 'Bé giống cô Trinh lắm'. Chân dài quê Trà Vinh cũng thấy bé He như phiên bản 'Ngọc Trinh mini'.

'Nữ hoàng nội y' hết mực cưng chiều cháu gái. Cuối tháng 10, Ngọc Trinh vừa tổ chức sinh nhật lần thứ ba hoành tráng cho bé He ở một khu vui chơi tại TP HCM. Cô tự tay chăm chút trang phục, kiểu tóc cho cháu.

 

Hé lộ danh tính chàng trai ‘thao túng tâm lý’ Trấn Thành khiến anh ‘mê mệt’ hơn cả Hari Won

Người đàn ông này là ai mà lại khiến Trấn Thành phải học theo và mê mệt đến thế?