Khám phá mới

Thực hư những câu chuyện siêu nhiên được lưu truyền trong quá trình xây dựng đập Tam Hiệp

Thực hư những câu chuyện siêu nhiên được lưu truyền trong quá trình xây dựng đập Tam Hiệp

Đây là những câu chuyện siêu nhiên, được truyền miệng trong dân gian kể từ khi xây dựng đập Tam Hiệp – đập thủy điện lớn nhất thế giới. Liệu những câu chuyện này có thật không?

Dù vướng phải nhiều tranh cãi nhưng vào năm 1994, đập Tam Hiệp vẫn được khởi công theo đúng kế hoạch. Sau 12 năm, cuối cùng đập cũng hoàn thành và bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2009. Hiện tại, đập Tam Hiệp của sông Dương Tử đã trở thành địa điểm tham quan hấp dẫn nhất thế giới, không chỉ vậy, đây còn là dự án khắc phục hoàn toàn vấn đề lũ lụt.

Có thể nói, trong quá trình xây dựng đập Tam Hiệp rất thuận lợi, không gặp vấn đề nào lớn về kĩ thuật. Song xung quanh dự án cực lớn này vẫn có những câu chuyện siêu nhiên được truyền miệng. Thực hư những câu chuyện này chưa được xác thực nhưng vẫn được nhiều người quan tâm.

xinhua-kclv-1709109593.jpg
 

Theo đó, khi khởi công xây dựng không lâu, 1 con mãng xà đang ngủ đông đã được đào lên trên công trường. 1 thầy phong thủy đã nói rằng đó là 1 con mãng xà bị phong ấn, sự việc này từng trở nên phổ biến và có sức ảnh hưởng lớn trên diễn đàn Thiên Nhai của Trung Quốc. Sau đó, lãnh đạo công trường đã mời các chuyên gia về động vật hoang dã địa phương đến xác định và bác bỏ tin đồn. Sau khi phân tích, so sánh thì họ cho rằng đó là 1 con trăn Miến Điện, sau đó nó đã được gửi đến công viên động vật hoang dã để nhân giống. Tuy nhiên, nhiều người chưa biết sự thật vẫn cho rằng đó là “quái vật’.

113193447-8637b841-b223-4e62-9b78-a19a80589dd3-1709109584.jpg
 

Tuy nhiên, 1 điều khó hiểu rằng vào những năm 1994, hầu như không có nhiều loài rắn được nuôi nhốt. Chưa rõ lý do làm thế nào mà loài trăn Miến Điện này lại có thể vượt biên sang Trung Quốc. Được biết, con trăn có chiều dài 10m và to như 1 chiếc thùng.

Ngoài ra, còn có 1 câu chuyện khác kì quái không kém được truyền miệng đó là ở bờ bắc sông Dương Tử ở Trùng Khánh có 1 thành phố ma tại Fengdu đã 2.000 năm tuổi, được cho là nơi người chết dừng lại trước khi sang thế giới bên kia. Một truyền thuyết từ thời nhà Hán lưu lại có kể về hai quan chức triều đình, Wang Fangping và Yin Changsheng, từ bỏ cuộc sống chốn quan trường để đến núi Minh ngộ đạo và cuối cùng trở thành bất tử. Tên của hai người họ khi kết hợp lại (Yin và Wang) có nghĩa “Vua của Địa ngục” và núi Minh, ngọn núi nhìn xuống toàn thành phố được cho là nơi ở của Tianzi, Vua Địa ngục.

3-1451141393-1709109587.jpg
 

Trong giai đoạn xây dựng đập Tam Hiệp, 1 nhà thầu phụ trách đã nằm mơ, kể rằng mình được 2 cao thủ Đen và Trắng đưa về thành phố ma, Diêm Vương hỏi tại sao xả nước làm ngập Thành phố Phong Đô. Nhà thầu đã trả lời rằng ông chỉ làm theo mệnh lệnh. Hơn nữa, dự án này là để mang lại lợi ích cho dân thường, nghe vậy, Diêm Vương cũng không gây rắc rối cho nhà thầu nữa. Dù vậy, ông cảnh báo thầu phụ phải dỡ bỏ những bức tượng đá trước khi xả nước nếu không sẽ làm khó dễ và thầu phụ nhanh chóng nghe theo.

Sau khi người thầu phụ tỉnh dậy, thấy mình đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân ướt đẫm, sỡ hãi trước cảnh tượng trong mơ và lập tức kể chuyện cho cấp trên. Tuy nhiên, cấp trên đã không tin lời anh ta, nhưng không lâu sau đó người phụ trách công trình cũng mơ giấc mơ tương tự. Nhưng do, tiến độ dự án tăng nhanh anh ta cũng đã quên mất việc này. Không lâu sau, có tin người thầu phụ và cấp trên đều qua đời.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất truyền miệng.