Hé lộ bí mật về quá trình Mỹ và Israel giám sát ông Ali Khamenei - Lãnh tụ Tối cao của Iran
Trong thời gian dài, các cơ quan tình báo của Mỹ và Israel, trong đó có Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), được cho là đã bí mật theo dõi Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, nhằm chờ đợi cơ hội tiến hành một chiến dịch nhằm vào ông cùng nhiều chỉ huy quân sự cấp cao của Tehran.
Theo dõi kéo dài nhiều tháng
Nguồn tin thân cận cho biết lực lượng tình báo hai nước đã thu thập thông tin chi tiết về sinh hoạt thường nhật của ông Ali Khamenei, từ nơi ở, các cuộc gặp gỡ, phương thức liên lạc cho tới những địa điểm có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn trong trường hợp xảy ra tấn công. Song song đó, họ cũng giám sát sát sao các nhân vật chính trị và quân sự cấp cao của Iran – những người hiếm khi xuất hiện cùng lúc với vị lãnh tụ đã nắm quyền gần 40 năm.
Những ngày cuối tháng 2, phía tình báo nhận định thời cơ đã chín muồi. Theo kế hoạch, sáng 28/2, nhiều lãnh đạo chủ chốt của Iran, trong đó có ông Khamenei, dự kiến họp tại các khu vực riêng biệt trong cùng một quần thể tại Tehran – nơi đặt văn phòng của Lãnh tụ Tối cao, phủ Tổng thống và cơ quan an ninh quốc gia.
Một nguồn tin từ Israel cho rằng ông Khamenei vốn rất thận trọng, song thường cảm thấy an toàn hơn vào ban ngày và có phần giảm cảnh giác.
Ban đầu, kế hoạch tấn công được thiết kế vào ban đêm, song sau đó được điều chỉnh sang thời điểm ban ngày. Trong thông điệp gửi tới các phi công, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir thông báo: “Sáng 28/2, chiến dịch ‘Sư tử gầm vang’ chính thức khởi động”.
Khoảng 6h sáng 28/2 theo giờ Israel, các chiến đấu cơ nước này nổ súng vào khu phức hợp tại Tehran, mở màn cho đợt không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel. Theo các nguồn tin, lực lượng tham gia sử dụng vũ khí chính xác cao và tên lửa tầm xa. Ba địa điểm được cho là có sự hiện diện của các lãnh đạo Iran đều bị tấn công gần như đồng thời. Vài giờ sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông Ali Khamenei đã thiệt mạng.
Hiện, chưa rõ nguyên nhân khiến nhiều quan chức cấp cao Iran, gồm chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Bộ trưởng Quốc phòng, có mặt tại khu vực trung tâm Tehran trong bối cảnh Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự đáng kể tại khu vực.
Theo phía Israel, trong số những người có mặt còn có Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh, Đô đốc Ali Shamkhani – Chủ tịch Hội đồng Quân sự, Thứ trưởng Tình báo Mohammad Shirazi, Tổng tư lệnh IRGC Mohammad Pakpour và Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc IRGC Seyyed Majid Mousavi. Tương lai vị trí kế nhiệm các chức danh này hiện chưa được xác định.
Chiến dịch được đánh giá cho thấy mức độ thâm nhập sâu của tình báo Mỹ và Israel vào Iran trong thời gian qua.
“Israel luôn tìm cách giám sát chặt chẽ lãnh đạo của các đối thủ. Tuy nhiên, để triển khai một chiến dịch quy mô như vậy, cần tổng hợp nhiều nguồn tin tình báo và phối hợp phức tạp”, một quan chức quân đội Israel nhận định.
Nhiều tuần chuẩn bị
Trước đó, Israel từng nhiều lần chứng minh năng lực tình báo tại Iran thông qua các vụ ám sát nhằm vào quan chức quân sự và chuyên gia hạt nhân. Tuy nhiên, sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa hai nước hồi tháng 6 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Israel thừa nhận họ chưa từng có điều kiện thuận lợi để nhắm vào Lãnh tụ Tối cao Iran.
Trong chiến dịch lần này, Mỹ và Israel được cho là đã phối hợp chuẩn bị trong nhiều tuần. Tại cuộc gặp ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago sau dịp Giáng sinh, Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo với Tổng thống Donald Trump về việc Iran tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo và khôi phục chương trình hạt nhân sau đợt không kích của Mỹ vào tháng 6/2025 nhằm vào ba cơ sở làm giàu uranium chủ chốt.
Theo các nguồn tin, ông Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch quân sự mới của Israel nhằm phá hủy các địa điểm tên lửa. Không lâu sau đó, các cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra tại Iran, khiến kế hoạch phối hợp Mỹ - Israel được thúc đẩy nhanh hơn.
Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, Washington chưa triển khai đủ lực lượng trong khu vực để vừa tiến hành chiến dịch vừa bảo vệ các căn cứ và tài sản của mình trước nguy cơ Tehran trả đũa.
Trong các tuần kế tiếp, Mỹ điều động thêm lực lượng, gồm hai tàu sân bay tiến về Trung Đông, cùng hàng trăm máy bay, tàu tiếp dầu, tàu chiến và tàu ngầm. Sự hiện diện quân sự gia tăng này không chỉ nhằm chuẩn bị cho phương án tác chiến mà còn được xem là công cụ gây sức ép trong nỗ lực ngoại giao.
Cùng thời gian, nhiều quan chức quân sự và tình báo cấp cao Israel đã đến Washington để phối hợp xây dựng kế hoạch. Các chuyến công du của Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, lãnh đạo tình báo quân đội và Giám đốc Mossad đều tập trung vào việc chuẩn bị và đồng bộ hóa chiến dịch.