Đời sống

Được cấp dưới gửi cho địa chỉ trang web gái bán hoa, tôi bàng hoàng khi thấy ảnh vợ ngay trang đầu

Được cấp dưới gửi cho địa chỉ trang web gái bán hoa, tôi bàng hoàng khi thấy ảnh vợ ngay trang đầu

Ngay khi nhìn thấy ảnh của vợ mình trên trang web gái bán hoa, tôi vô cùng sững sốt. Hóa ra, bây lâu nay tôi đã tin tưởng nhầm người.

Tôi năm nay 32 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng, thu nhập khoảng 15 triệu/tháng. Vợ tôi 27 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định và dành rất nhiều thời gian chăm chút cho vẻ ngoài của mình.

Duoc-cap-duoi-gui-cho-dia-chi-trang-web-gai-ban-hoa-toi-bang-khi-thay-anh-vo-ngay-trang-dau
Ảnh: Internet

Sau 2 năm kết hôn, chúng tôi chưa có con do muốn có thêm thời gian để chuẩn bị kĩ càng mọi thứ. Đáng nói, cách đây 1 tuần, tôi còn phát hiện ảnh của vợ mình trên địa chỉ trang web gái bán hoa.

Ngay lập tức, tôi tìm em chất vấn lý do vì sao lại quay trở lại nghề cũ. Dù cho suốt 2 năm qua tôi luôn chăm sóc em tỉ mỉ, không để em thua thiệt điều gì. Thậm chí, tất cả việc nhà đều do một tay tôi dọn dẹp. Còn em chỉ dành thời gian để làm đẹp, đi chăm sóc da mỗi ngày.

Trước sự tức giận của tôi, em chỉ cười khẩy rồi lạnh lùng nói: “Anh xem lại mình đi, tiền anh làm ra có đủ nuôi tôi không. Tiền lương của anh còn không đủ cho tôi mua thỏi son, cái túi chứ đừng nói đến việc giúp tôi sống tốt hơn. Tôi đi làm lại thì đã sao. Không phải trước nay tôi vẫn làm vậy hay sao. Tôi sống dư dả, thoải mái quen rồi, anh không lo được thì tôi phải tự lo”.

Duoc-cap-duoi-gui-cho-dia-chi-trang-web-gai-ban-hoa-toi-bang-khi-thay-anh-vo-ngay-trang-dau-4
Ảnh: Internet

Nghe xong những lời trên, tim tôi như có ai lấy dao đâm liên tục. Sau khi bĩnh tinh hơn, tôi quyết định ly hôn người đã phản bội niềm tin và tình yêu của mình. Tôi thấy hối hận tột cùng vì 2 năm trước đã phải lòng em, dù cho em đã bảo đừng yêu gái bán hoa như em.

Duoc-cap-duoi-gui-cho-dia-chi-trang-web-gai-ban-hoa-toi-bang-khi-thay-anh-vo-ngay-trang-dau-2
Ảnh: Internet

Nhớ lại, thời điểm gặp em, tôi vừa bị bạn gái cắm sừng nên chỉ cần người trò chuyện, tâm sự. Tuy nhiên, sau nhiều lần gặp gỡ, tôi lại ngày càng cảm mến em hơn. Em không những xinh đẹp, duyên dáng còn thông minh, nhanh nhẹn.

Hơn nữa, em còn là lần đầu của tôi nên tôi càng có tình cảm đặc biệt hơn với em. Khoảng ít tháng sau, tôi không còn nhớ nhung, luyến tiếc gì người cũ. Với tôi lúc đó, em mới là chốn bình yên, bến bờ hạnh phúc. 

Những tưởng tôi đã cảm hóa được em, kéo em ra khỏi công việc bị xã hội khinh miệt. Vậy mà, em lỡ lừa dối tôi suốt thời gian qua vì sở thích sưu tầm đồ hiệu và thỏa mãn cảm giác được đàn ông thèm khát.

Hiện tại, tôi đã gửi đơn ra tòa và đang chờ ngày được tự do để làm lại cuộc đời. Tôi kể ra để lòng bớt nặng nề, mong nhận được sự đồng cảm từ mọi người.