Danh tính nam giáo viên đã dũng cảm lên tiếng để 'giải cứu' 2 cháu bé bị cha xích, nhốt trong phòng
Sau khi xem được clip ghi lại cảnh 2 cháu bé bị cha xích chân, nhốt trong phòng, nam thầy giáo đã đăng bài lên mạng xã hội để 2 em nhỏ sớm được 'giải cứu'.
Hai cháu H.H.N.N. (SN 2014) và H.L.N.N. (SN 2017) bị cha ruột xích chân, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu tại xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã được lực lượng chức năng giải cứu, bàn giao cho gia đình bên ngoại chăm sóc.
Việc 2 cháu bị bạo hành từ thời điểm nào, mức độ ra sao, cơ quan công an sẽ sớm thông tin kết quả điều tra. Tuy nhiên, để có được cuộc giải cứu kịp thời này, không thể không nhắc đến người đã ghi lại hình ảnh làm bằng chứng và người dũng cảm lên tiếng. Đó là thầy Hoàng Công Đạt (giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hanh - Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) – người đã thông báo và chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc.
Sáng 7/12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thầy Đạt cho biết nhà thầy cách gia đình 2 cháu bé khoảng 5 km nên lúc đầu không hề hay biết sự việc. Đến tối 30-11, thầy mới bàng hoàng khi nhận được đoạn clip ghi lại cảnh 2 cháu bị nhốt, xích chân trong một căn phòng bẩn thỉu.
“Đoạn clip quay cảnh 2 cháu bé bị cha ruột nhốt, xích trong phòng do một người dân sống gần đó ghi lại. Tuy nhiên, người này lo sợ bị trả thù nên không dám công khai, mà gửi riêng cho tôi”, thầy Đạt kể.
Nhận được clip, điều thầy nghĩ đến đầu tiên là phải xác minh thông tin để tránh việc lan truyền sai sự thật, vi phạm pháp luật. Sau khi tìm hiểu, kiểm tra và xác định đúng sự việc, thầy Đạt lập tức báo cho chính quyền xã Ea Ktur.
Cùng với việc trình báo, thầy Đạt cũng đăng tải các đoạn clip lên mạng xã hội. Những hình ảnh này sau đó thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ phẫn nộ và liên hệ với thầy để tìm hiểu, thậm chí đòi gặp trực tiếp người cha của 2 cháu. Trước tình huống đó, thầy Đạt phải trấn an, khuyên mọi người bình tĩnh, để cơ quan chức năng giải quyết theo đúng trình tự.
“Trước khi đăng tải, tôi rất lo sợ bị cha ruột của 2 cháu trả thù và lo cả rủi ro pháp lý. Nhưng lương tâm tôi không cho phép mình im lặng. Tôi chỉ mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải cứu 2 cháu”, thầy Đạt chia sẻ.
Sau khi 2 cháu được giải cứu và bàn giao cho gia đình bên ngoại chăm sóc, thầy Đạt không dừng lại ở đó. Thầy tiếp tục đồng hành, vận động các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ để 2 cháu có điều kiện ổn định cuộc sống, chữa lành phần nào những tổn thương.
Đến nay, thầy Đạt đã kêu gọi được khoảng 80 triệu đồng. Sáng 8/12, thầy dự kiến cùng người thân bên ngoại của 2 cháu đến ngân hàng làm sổ tiết kiệm đứng tên 2 bé.
“Tôi và một người trong gia đình bên ngoại sẽ cùng đứng tên sổ tiết kiệm để thuận lợi cho việc quản lý, bảo đảm hỗ trợ tốt nhất cho các cháu. Tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ 2 cháu cho đến khi trưởng thành”, thầy Đạt nói.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khuya 30/11, trên mạng xã hội xuất hiện các đoạn clip ghi lại cảnh 2 cháu gái bị xích chân, nhốt trong căn phòng đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu. Do bị xích, cháu H.H.N.N. phải ăn uống, sinh hoạt ngay trong phòng.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Ea Ktur đã đến kiểm tra, tổ chức giải cứu 2 cháu và bàn giao cho gia đình bên ngoại chăm sóc. Sau đó, 2 bé được tạo điều kiện cho đi học lớp 1.
Theo phản ánh của gia đình bên ngoại, kể từ khi mẹ mất cách đây khoảng 6 năm, 2 cháu không được đến trường, không được chăm sóc như bao đứa trẻ khác.
Làm việc với công an, ông N.T.Đ. (SN 1991, cha ruột của 2 cháu) cho rằng do hằng ngày phải đi làm nên đã nhốt, xích chân con trong phòng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.