Đời sống

Tình hình 2 em bé bị cha xích chân nhốt trong căn phòng bẩn thỉu sau khi vụ việc bị phát giác

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc gây bức xúc, cơ quan công an đã triệu tập người cha xích con trong căn phòng bẩn thỉu lên làm việc. Tình hình 2 em nhỏ hiện ra sao?

Báo Người Lao Động cho biết, ngày 2/12, ông Y Ngơn Niê – Chủ tịch UBND xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) – cho biết lực lượng chức năng đang xác minh vụ việc ông N.T.Đ (34 tuổi) nhốt hai con nhỏ trong căn phòng dơ bẩn, trong đó một bé gái bị xích chân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã đưa hai chị em sang nhà ông bà ngoại tại xã Ea Ning để tạm thời chăm sóc. Ông Y Ngơn cho hay hoàn cảnh của ông bà ngoại cũng rất khó khăn, tuy nhiên mẹ các cháu đã mất nên đây là giải pháp an toàn nhất trong lúc chờ xử lý vụ việc.

cha-nhot-2-con-trong-phong-1

Sau khi về với ông bà ngoại, cháu H.H.N.N vẫn trong tình trạng hoảng loạn, ngủ mơ giật mình liên tục. Trong khi đó, cháu H.L.N.N thì rất ít nói và không muốn giao tiếp với mọi người. Gia đình đã cùng lực lượng chức năng đưa các cháu đi khám.

UBND xã dự kiến trong chiều cùng ngày sẽ tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hai cháu nhằm cải thiện sức khỏe, giúp ổn định tâm lý. “Hiện cơ quan chuyên môn đang tiến hành giám định thương tật của hai cháu, làm căn cứ để tiếp tục điều tra”, ông Y Ngơn nói.

Trước đó, ngày 1.12, Công an xã Ea Ktur nhận được tin báo về việc cháu H.H.N.N (SN 2014) và em gái H.L.N.N (SN 2017, mang họ mẹ) bị cha nhốt trong phòng, trong đó có một bé bị khóa chân bằng dây xích.

cha-xich-hai-con-1

Khi có mặt tại địa điểm được phản ánh, lực lượng công an phát hiện cả hai bé đang bị nhốt trong căn phòng hôi thối, thiếu vệ sinh. Công an đã lập tức triệu tập ông N.T.Đ để làm rõ.

Tại cơ quan chức năng, ông Đ khai vợ đã qua đời do tai nạn giao thông và hai con đã nghỉ học. Vì đi làm suốt ngày, ông cho rằng không thể trông coi nên nhốt và xích con trong phòng.

Công an xã Ea Ktur hiện đang hoàn tất hồ sơ để xử lý ông N.T.Đ theo quy định pháp luật.