Trước đó, cư dân mạng không khỏi xót xa trước clip 1 bé gái 9 tuổi bị bố xích chân, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu. Lực lượng chức năng sau đó đã vào cuộc, xác minh vụ việc và giải cứu cháu bé cùng chị gái 11 tuổi.
Sau khi điều tra, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam đối tượng N.T.Đ. (34 tuổi, trú xã Ea Ktur) - bố của hai cháu H.L.N.N (9 tuổi) và H.H.N.N (11 tuổi) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Về phần 2 cháu H.L.N.N và H.H.N.N, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần hai cháu.
Sáng ngày 3/12, ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk thông tin hai cháu đã được đến trường, nhập học lớp 1 tại một trường tiểu học trên địa bàn.
"Vụ việc xảy ra ở địa phương khác nên xã không nắm rõ tình hình cụ thể. Tuy nhiên, khi hai bé gái cùng về nhà ngoại tại xã Ea Ning, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ để các bé được đi học" - ông Tấn nói.
Trước đó, hai cháu được cơ quan chức năng và người dân giải cứu khỏi bố. Được biết, đối tượng Đ đã có hành vi xích chân bé H.L.N.N trong 1 căn phòng chật hẹp, bẩn thỉu chứa tòa giấy, rác.
Sau khi bị triệu tập tại phường, ông Đ khai nhận do quá bận nên hằng ngày đã xích chân, nhốt con gái út trong phòng để yên tâm đi làm, con gái cả ở nhà lo cơm nước.
Được biết, vợ ông Đ đã mất cách đây 2 năm do tai nạn giao thông. Một mình Đ “gà trống nuôi con”, chăm sóc hai cháu bé. Ban ngày Đ đi giao hàng, tối muộn mới trở về nhà nhưng kinh tế gia đình vẫn bấp bênh.
Đại diện lãnh đạo địa phương thông tin: “Cho dù có bận việc, cũng không ai chấp nhận cách đối xử với con trẻ như thế. Hoàn cảnh hai bé gái rất đáng thương vì mồ côi mẹ từ nhỏ, phía ông bà ngoại thì gia cảnh nghèo khó”.
Phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước lời khai của người cha, cho rằng việc ông Đ lấy lý do bận việc để bào chữa cho hành vi xích con là không thể chấp nhận được.
Hiện, 2 cháu đã chuyển về sinh sống cùng gia đình ngoại trong thời gian chờ công xét xử vụ việc.