Đắk Lắk - Dù đã quá giờ tan lớp nhưng không thấy con gái về nhà, bố mẹ hoảng hốt cầu cứu lực lượng chức năng và mạng xã hội. 2 ngày sau, gia đình bàng hoàng nhận được 2 món vật con gái để lại.
Vụ việc mất tích bí ẩn trên xảy ra tại xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk).
Sáng ngày 3/12, cơ quan chức năng địa phương cho biết đang phối hợp cùng đội Công an xã tăng cường công tác tìm kiếm nữ sinh L.T.M.T (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).
Trước đó, vào chiều ngày 1/12, cháu T tan học nhưng không trở về nhà, người thân không liên lạc được. Do quá sốt ruột nên gia đình đã báo công an và đăng tải thông tin cá nhân của con lên mạng xã hội để tìm kiếm sự trợ giúp.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng và người dân đã phối hợp tìm kiếm cháu bé. Tới ngày 2/12, người dân địa phương phát hiện ra 1 chiếc cặp sách màu be, có họa tiết hoa nhí và 1 mô tô hai bánh màu xanh dương có biển số tỉnh Đắk Lắk tại khu vực bờ sông Krông Ana, thuộc xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, cách nhà của cháu T khoảng 80km.
Nhận tin, bố mẹ cháu T lập tức tới hiện trường và xác nhận đó là tài sản của con gái. Hiện tài sản đã được trao trả cho phụ huynh, cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra, tìm kiếm nữ sinh.
Theo chia sẻ từ bố cháu T, gần đây em không có biểu hiện nào bất thường, cũng không xảy ra xích mích với gia đình. Tuy nhiên, phụ huynh không nắm rõ những mối quan hệ xã hội của cháu nên không biết có xảy ra mâu thuẫn với ai không.
“Tôi cũng không hiểu vì sao con gái lại bỏ đi. Hiện tôi đã nhờ người tìm kiếm con ở sông và dọc bờ sông. Hy vọng con không làm điều gì dại dột” - bố của em T nói.