Giải trí

Hậu ồn ào từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng chua chát tiết lộ tổn thất nặng nề, ẩn ý nhắc đến CEO Đại Nam

Hậu ồn ào từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng chua chát tiết lộ tổn thất nặng nề, ẩn ý nhắc đến CEO Đại Nam

Vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng đã có cuộc phỏng vấn với Thanh Niên chia sẻ cảm xúc của mình trong năm 2021 vừa qua. Nam ca sĩ cho biết bản thân vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác dù trải qua hai năm Covid-19 và những lùm xùm không đáng có.

Khi được hỏi về những bài học sau những biến cố vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn cho biết: “Bài học lớn nhất tôi học được là sự bình tĩnh và thận trọng. 20 năm qua, tôi nghĩ mình làm từ thiện vậy là cũng bài bản, chặt chẽ rồi. Tôi kêu gọi quyên góp bao nhiêu, trong thời gian nào, tôi đều ghi rõ ràng trên trang cá nhân. Tôi làm những gì tôi cũng đều có clip và hình ảnh ghi lại. Vậy mà lùm xùm vẫn xảy ra. May mắn những thứ đó tôi đều lưu lại đủ để có thể trình bày với cơ quan điều tra khi có yêu cầu. Nhưng sau chuyện này tôi nghĩ mình phải thận trọng hơn trong cách làm. Và tôi đã quyết định không quyên góp gì nữa hết, tôi sẽ làm bằng tiền cá nhân tôi và của anh chị em thân thiết. Một khi đã kêu gọi quyên góp, cần phải có cách tổ chức chuyên nghiệp hơn, tôi thấy mình không phù hợp nên chỉ cá nhân tôi làm thôi.

Tôi thấy mình cũng bình tĩnh hơn khi chờ đợi kết quả từ cơ quan điều tra. Tôi chờ đợi kết luận cơ quan điều tra suốt mấy tháng trời, thời gian đó vẫn phải chịu những chỉ trích, những lời cay độc từ nhiều antifan và đối tượng xấu khiến tôi stress kinh khủng. Nhưng tôi thấy sự bình tĩnh, kiên nhẫn của mình đáng giá, cuối cùng mình đã được minh oan”.

Đàm Vĩnh Hưng cũng thừa nhận bản thân mang số “thị phi”, lúc nào cũng bị “réo gọi” vào ồn ào. “Có những điều tôi nói rất bình thường cũng bị xuyên tạc linh tinh, thành ngay một vấn đề lớn. Ồn ào này với tôi vừa lớn và cũng vừa tổn thương nhất. Danh dự, uy tín suốt 20 năm mình gây dựng rồi biết bao nhiêu hoạt động từ thiện trong âm thầm có, công khai có mà giờ bị nói không ra gì, bị mạt sát bằng những từ ngữ rất nặng nề. Tôi thấy quá tổn thương cho một hành động tưởng chừng như rất đẹp giờ trở thành vấn đề nhạy cảm. Hẳn nhiều người sẽ e ngại khi muốn dang tay kêu gọi, giúp đỡ cộng đồng”.

Đáng chú ý, nam ca sĩ còn ẩn ý nhắc tới một nhân vật, người mà anh cho là khơi nguồn mọi lùm xùm. Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn cho biết:

“Nguyên nhân là từ những livestream của một nhân vật mà chắc các bạn cũng biết là ai đó đã khơi nguồn cho mọi lùm xùm. Người ta tự do livestream ngày này qua tháng nọ mà không ai làm gì được. Mặc cho thông tin đó có sai đi chăng nữa thì không ai chấn chỉnh người ta, làm gì người ta. Vậy dần dần khán giả đều tin những gì người ta nói là đúng, rồi cứ thóa mạ nghệ sĩ. Giờ có làm gì thì khán giả cũng sẽ nghi ngờ, mà khi lòng tốt, cái tâm từ thiện bị nghi ngờ là ăn cướp, ăn chặn, trục lợi thì điều đó thật sự đáng buồn và tổn thương.

Cũng phải nói thêm, nguyên nhân là người xấu vu khống cho chúng tôi nhưng một phần nào đó, tôi thấy chúng ta mất niềm tin về nhau nhiều quá, chỉ cần một sự nghi ngại cũng thổi bùng lùm xùm. Và chắc cũng có một phần trách nhiệm từ tôi, mình chưa được chuyên nghiệp trong cách tổ chức từ thiện. Tôi nghĩ có lẽ nguyên nhân từ nhiều phía”.

Đàm Vĩnh Hưng cũng không thấy buồn khi đồng nghiệp không lên tiếng bảo vệ mình trong quãng thời gian ồn ào vừa qua. Anh cho biết bạn bè, đồng nghiệp vẫn dành cho mình những tình cảm, sự thương quý và động viên mình hàng ngày.

Nam ca sĩ cũng mong chờ sẽ có một năm mới khởi sắc. “Năm mới tôi chỉ mong tình hình xã hội ổn định hơn, dịch bệnh cũng lắng bớt, mình có đủ sức khỏe để đi diễn, làm sản phẩm gửi tới khán giả và còn sức để làm cả liveshow của mình đang bị tạm dừng. Tôi cũng mong cho các hoạt động kinh doanh của mình thuận lợi để có nhiều điều kiện làm được những thứ tôi mong muốn trong nghệ thuật, vận hành công ty, và nhiều thứ khác nữa”, Mr. Đàm chia sẻ.

 

 

Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục đau đớn báo tin tang sự, khán giả xót xa, đồng loạt gửi lời chia buồn

(Techz.vn) Những ngày đầu năm mới, Lê Dương Bảo Lâm đã liên tiếp phải nhận tin buồn. Khán giả và cả showbiz xót xa, đồng loạt gửi chia buồn.