Khám phá mới

Tần Thủy Hoàng lệnh trong 3 ngày phải tìm được trứng gà trống, cậu bé 7 tuổi nói: 'Quá đơn giản'

Mệnh lệnh tìm trứng do gà trống đẻ khiến cả triều đình bế tắc. Thế nhưng, một cậu bé 7 tuổi đã dùng chính sự vô lý trong yêu cầu của Tần Thủy Hoàng để hóa giải tình thế.

Mệnh lệnh oái oăm khiến đại thần mất ăn mất ngủ

Tần Thủy Hoàng là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Trung Quốc. Ông được ghi nhận với nhiều thành tựu như thống nhất sáu nước, thống nhất chữ viết, tiền tệ và thúc đẩy việc xây dựng hệ thống giao thông, phòng thủ.

Tuy nhiên, những năm cuối đời, Tần Thủy Hoàng đặc biệt quan tâm đến việc tìm kiếm phương thuốc trường sinh. Sử sách ghi lại việc ông nhiều lần sai người đi tìm thuốc bất tử, trong đó có chuyến Từ Phúc dẫn hàng nghìn người ra biển tìm kiếm.

khi-tan-thuy-hoang-thong-nhat-trung-quoc-han-quoc-van-thoi-tien-su-viet-nam-thuoc-trieu-dai-nao1-1723354026734-17233540279031978152638

Trong một câu chuyện được lưu truyền, Tần Thủy Hoàng từng nghe nói rằng trứng do gà trống đẻ có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Tin vào điều đó, ông lập tức hạ lệnh cho quan lại trong vòng 3 ngày phải tìm được loại trứng này, nếu không sẽ bị xử phạt.

Mệnh lệnh khiến các đại thần rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Gà trống vốn không đẻ trứng, nhưng không ai dám công khai nói rằng yêu cầu của Hoàng đế là bất khả thi.

Cam Mậu, người được giao xử lý việc này, vì thế lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Cậu bé 7 tuổi hóa giải mệnh lệnh bằng một câu nói

Thấy ông phiền muộn, Cam La, cháu trai mới 7 tuổi, hỏi nguyên nhân. Sau khi nghe chuyện, cậu bé bình thản nói: “Chuyện này quá đơn giản!”

Cam La xin ông để mình giải quyết. Ba ngày sau, cậu bé thay ông vào triều.

Thấy một đứa trẻ xuất hiện thay đại thần, Tần Thủy Hoàng tức giận quát hỏi vì sao Cam Mậu không đến và còn dọa sẽ xử tội nếu có ý định chống lệnh.

1559731799-877-qin-1559707026-width500height539

Cam La không hề hoảng sợ mà đáp: “Xin Bệ hạ bớt giận, không phải là ông của con không muốn đến mà là vì ông phải ở nhà sinh con cho nên không đến được”.

Câu trả lời khiến cả triều đình bật cười. Tần Thủy Hoàng cũng cho rằng lời nói ấy thật vô lý, liền chất vấn: “Đàn ông thì làm sao mà sinh con được?”.

Đây chính là điều Cam La chờ đợi. Cậu bé lập tức đáp: “Bệ hạ rõ ràng đã biết đàn ông không thể sinh con thì cớ sao lại bắt ông của con phải tìm trứng do gà trống đẻ ra?”.

Tần Thủy Hoàng nghe xong nhận ra sự vô lý trong mệnh lệnh của mình. Cuối cùng, ông dỡ bỏ yêu cầu và không tiếp tục làm khó các quan lại.

Câu chuyện được lưu truyền như một giai thoại về trí tuệ của Cam La. Sau này, khi mới 12 tuổi, Cam La được cử đi sứ nước Triệu và được ghi nhận đã giúp nước Tần giành được nhiều thành trì. Nhờ đó, ông được ban thưởng và phong tước.

Từ một cuộc đối đáp tưởng chừng trẻ con, Cam La đã khiến cả triều đình phải nhìn nhận rằng đôi khi, cách hóa giải một yêu cầu vô lý lại nằm ngay trong chính sự vô lý ấy.