Nhân viên Nhã Nam mất tích sau chuyến xe ôm công nghệ đã trở về, hé lộ nguyên nhân bặt vô âm tín
Nữ nhân viên Nhã Nam mất liên lạc với gia đình sau khi lên chuyến xe ôm công nghệ, khiến mọi người lo lắng đi tìm. Thậm chí fanpage của "Nhã Nam thư quán" còn phải đăng bài thông báo khẩn cấp, kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm.
Thông tin từ Dân Trí cho biết, sáng 10/8, chị Nguyễn Phương Lan (SN 1989) chia sẻ, em gái chị là Nguyễn Phương Mai (SN 1994) đã trở về nhà sau hơn 3 ngày mất liên lạc. Cũng trong sáng nay, fanpage "Nhã Nam thư quán" (nơi Mai làm việc) có bài đăng thông báo nữ nhân viên của mình đã được tìm thấy.
Theo nội dung bài đăng, Mai rời nhà đi vì lý do cá nhân, không phải bị "bắt cóc online" như nghi ngờ trước đó.
Đại diện nhà sách Nhã Nam thông tin trong bài đăng: "Sáng nay, Mai đã trở về nhà an toàn. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, tận tâm của cơ quan chức năng, cùng với sự hỗ trợ của đông đảo cộng đồng, báo chí. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng công an và các đơn vị chức năng đã phối hợp, điều tra và giúp đỡ gia đình, công ty, để bạn Mai được tìm thấy an toàn trong thời gian ngắn nhất".
Cô gái mất liên lạc với gia đình ở phường Xuân Hòa. Ảnh: Cắt từ clip
Trước đó, vào khoảng 8h ngày 6/8, chị Nguyễn Phương Lan cho biết, em gái chị rời nhà ở đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa (phường Võ Thị Sáu, quạn 3 cũ) để đi làm như thường lệ. Tuy nhiên, 30 phút sau công ty gọi báo Mai không đến làm việc. Chị Lan đã nhiều lần gọi cho em gái nhưng không thể liên lạc. Chị bắt đầu lo lắng và kiểm tra camera an ninh thì phát hiện hơn 8h sáng hôm đó, Mai lên một chiếc xe ôm công nghệ, rời nhà và mất liên lạc.
Gia đình đã lập tức trình báo với Công an phường Xuân Hòa. Đồng thời, chiều 8/8, fanpage "Nhã Nam thư quán" cũng đăng bài thông báo khẩn cấp kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm nhân viên mất tích. Vụ việc khiến dư luận quan tâm suốt những ngày qua.