Lộ diện đồng phạm của gã thanh niên câm điếc sát hại bạn gái, giấu thi thể trong vali ở TP.HCM
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, có 2 người đàn ông liên quan đến vụ thi thể cô gái giấu trong vali ở phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, gây xôn xao dư luận vừa qua.
Dân Trí đưa tin, ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can với Võ Bá Thành (SN 1993, trú TP.HCM) về tội "Giết người". Đáng chú ý, ngoài Thành ra còn có người đàn ông tên La Ngân Túc cũng bị khởi tố với vai trò đồng phạm.
Theo kết quả điều tra, Thành và chị N.T.N.H (SN 2002, trú huyện Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre cũ) đều là người câm điếc bẩm sinh, có quan hệ tình cảm. Trưa 22/7, chị H đến chơi nhà Thành ở hẻm Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh cũ. Hai người nảy sinh mâu thuẫn, sau đó Thành dùng dao tấn công H, khiến cô tử vong.

Thành giữ thi thể chị H trong nhà suốt 2 ngày, sau đó lên mạng mua vali rồi cho thi thể vào. Rạng sáng 25/7, Thành kéo chiếc vali này vứt trong con hẻm cách nhà khoảng 20m. Nam thanh niên sau đó bỏ trốn đến Đồng Nai thì bị bắt giữ.
Dựa trên lời khai của Thành, Công an TP.HCM đã bắt giữ thêm La Ngân Túc.

Cậu ruột của Thành là ông H.D (50 tuổi) cho biết, ông sống cách hiện trường chỉ khoảng 20m. Thành được tiết lộ là người câm điếc bẩm sinh, từng sống cùng bố mẹ và em trai ở hẻm Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sau này, gia đình gã sang Mỹ định cư theo diện bảo lãnh, còn Thành vì rớt phỏng vấn nên ở lại đây một mình.
Thành là đối tượng không công ăn việc làm, sống dựa trên chu cấp của gia đình gửi về từ Mỹ. Nói về người cháu này, ông D chia sẻ: "Cháu tôi câm điếc nên ít tiếp xúc với mọi người trong gia đình. Cần gì, cháu sẽ nhắn tin qua điện thoại, ngoài ra cũng ít tâm sự chuyện đời tư. Thành cũng quen một số cô gái câm điếc, nhưng chưa bao giờ đưa về ra mắt gia đình".