Thế giới

Ukraine đau đớn thừa nhận tổn thất vô cùng nghiêm trọng khi giao tranh với Nga

Dù sự thật phũ phàng nhưng Ukraine không thể không thừa nhận tổn thất khi họ giao tranh với Nga trên tiền tuyến.

Trong cuộc phỏng vấn với Ukrainska Pravda vừa qua, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine – Yuri Ihnat thừa nhận Ukraine đã hứng chịu một số tổn thất nặng nề trong chiến đấu.

Cụ thể, ông Ihnat cho biết: “Tất nhiên chúng tôi đang tăng cường lực lượng. Và tất nhiên, điều đó đi kèm với một số tổn thất. Các báo cáo về tổn thất máy bay là điều không thể tránh khỏi trong chiến tranh”.

Điều đáng chú ý, người phát ngôn của Bộ tư lệnh Không quân Ukraine thừa nhận họ đã mất 3 chiếc tiêm kích F-16. Đây là dòng tiêm kích do Mỹ sản xuất. Tuy nó được viện trợ trong tình trạng không phải mới hoàn toàn nhưng vẫn được đánh giá là bước tiến lớn so với các khí tài thời Liên Xô mà Ukraine từng sử dụng trước đó.

ukraine-1
Tiêm kích F-16 trên bầu trời Ukraine. Ảnh Reuters

Dù vậy, Nga vẫn được công nhận là bên chiếm ưu thế trên không, đặc biệt nhờ các loại máy bay có tầm phát hiện xa hơn và tên lửa tấn công với tầm bắn vượt trội – ngay cả khi so với F-16.

Ông Ihnat nhận định: “Đối phương còn có hệ thống phòng không cực kỳ mạnh mẽ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng không quân của họ”.

Được biết, chiếc F-16 đầu tiên Ukraine bị mất là vào ngày 26/8/2024, trong vụ tai nạn khiến Trung tá Oleksandr Mes thiệt mạng.

Sau đó, đến ngày 12/4/2025, phi công trẻ Pavlo Ivanov (26 tuổi) hy sinh khi điều khiển chiếc F-16 trong một nhiệm vụ chiến đấu. Thời điểm đó, phía Không quân Ukraine cho biết đang điều tra vụ việc này.

Đến ngày 16/5, Không quân Ukraine tiếp tục báo cáo về việc mất liên lạc với một chiếc F-16 trong lúc thực hiện nhiệm vụ phòng không.

ukraine-2
Các binh sĩ Ukraine tìm kiếm những quả đạn chưa nổ ở Kiev vào sáng 26-2. Ảnh: AFP

Không quân Ukraine chia sẻ: “Dữ liệu sơ bộ cho thấy phi công đã bắn hạ ba mục tiêu trên không và đang giao chiến với mục tiêu thứ tư bằng pháo máy bay thì máy bay gặp sự cố. Phi công đã điều khiển máy bay ra khỏi khu vực dân cư và thoát ly an toàn bằng ghế phóng”.