Giải trí

Nam Em hủy hôn với thầy giáo năm 18 tuổi và nỗi ân hận ám ảnh cả đời

Nam Em hủy hôn với thầy giáo năm 18 tuổi và nỗi ân hận ám ảnh cả đời

Vừa qua, chị em Nam Anh – Nam Em đã có mặt tại chương trình “Gõ cửa thăm nhà”. Cặp đôi song sinh tiếp tục có những chia sẻ thành thật về cuộc sống, quá khứ và đặc biệt là những câu chuyện chưa từng tiết lộ.

Nam Anh tiết lộ về cuộc sống ngày bé của mình. Cô nàng cho biết, bố mẹ mình ly dị khi cả hai chị em chỉ mới được tháng 2 tuổi trong bụng mẹ. Cũng kể từ đó, Nam Anh và Nam Em sống cùng mẹ, rất xa cách với ba.

nam-anh-nam-em-1 (1)

Ngay từ bé, Nam Anh đã ước mơ sau này kiếm tiền, chắp vá lại gia đình. Thế nhưng, ngay khi lớn lên thì ba mất, mong ước cũng chẳng thể nào thực hiện nổi. Nam Anh chỉ biết tiếc nối vì đã không thể hàn gắn gia đình sớm hơn một chút.

Sau khi ba mất, Nam Anh bị trầm cảm, đành phải uống rất nhiều thuốc. Cũng vì thế mà cô bị mập ú, phát phì hẳn ra. Vốn dĩ đã tự ti, Nam Anh càng trở nên ngại tiếp xúc, khép kín với thế giới xung quanh.

“Trước đấy, tôi học rất giỏi, toàn điểm 9, nhưng sau khi trầm cảm, điểm số của tôi chỉ toàn 2. Thầy cô còn sợ tôi không qua nổi tốt nghiệp. Tôi phải đến gặp cả bác sĩ thần kinh.  Ra đời, tôi vẫn mang những tự ti của bệnh trầm cảm nên chọn ngay một nghề ổn định, ít ai biết, chứ không lao vào showbiz như Nam Em”, Nam Anh chia sẻ.

nam-anh-nam-em-2 (1)

Thực tế, Nam Em cũng không thoải mái hơn là bao. Năm 3 tuổi, Nam Em đến nhà cô ruột ở. Đến năm 5 tuổi cô đã phải tự giặt giũ, nấu ăn, chăm sóc bản thân. Cuộc sống của người đẹp này trải qua đủ tủi hờn, cơ cực.

Lên lớp 11, Nam Em bắt đầu biết yêu và vướng vào chuyện tình cảm ngang trái với chính thầy giáo của mình. “Tôi yêu dữ dội lắm. Nhà tôi thậm chí còn xuống tận nhà thầy giáo để hỏi cưới, dự định sau khi tôi học xong phổ thông sẽ làm đám cưới”, Nam Em kể lại.

nam-anh-nam-em-2

Thế nhưng, khi nhà trai đã  đến hỏi chuyện, hai bên chuẩn bị làm đám hỏi thì cô nàng bất ngờ bỏ đi Hà Nội để học. Nam Em cho biết, mình làm vậy là vì còn ám ảnh chuyện ba mất. Khi đó, Nam Anh bị trầm cảm, không còn ai vững vàng nữa. “Tôi cảm thấy mình cần phải thay đổi để làm trụ cột trong gia đình và nếu không phải tôi thì không ai làm được điều này. Vì trách nhiệm với gia đình nên tôi buộc phải bỏ thầy giáo, dù tôi rất yêu anh ấy”, Nam Em nói.

Bên cạnh đó, Hoa khôi ĐBSCL 2015 còn kể về nỗi ám ảnh theo mình suốt cả đời. Cụ thể, năm 18 tuổi cô có về ở với ba. “Lúc đó, tôi thấy ba đang rất mệt nên mới đi pha cho ba ly nước chanh. Bê gần đến nơi, tôi chợt nhớ ra ba chẳng nuôi mình ngày nào, nên giận, cất luôn ly nước chanh đi. Nguyên nhân tôi giận ba cũng chính là điều khiến tôi giận chính bản thân mình. Đó là không chịu mở lòng ra, giấu nội tâm mình vào bên trong”.

nam-anh-nam-em-3

Nam Em không thể ngờ được ngày hôm sau ba cô đã mất. Khoảng khắc ám ảnh đó khiến người đẹp ám ảnh mãi cho đến bây giờ. Cùng với đó là những nuối tiếc, nếu như trước đó một ngày, Nam Em chịu đưa ly nước chanh rồi trò chuyện với ba có lẽ mọi chuyện đã đỡ hơn.

“Sau khi trải qua mất mát, thị phi, tôi đã thay đổi và khác xưa rất nhiều, việc nào khó cũng tự giải quyết được. Bây giờ, tôi tự do hơn. Trước đây, tôi bị ảo tưởng về bản thân, cứ nghĩ mình là cái gì cao sang lắm, bắt mọi người phải xoay quanh mình. Khi mọi người không theo ý mình, tôi nóng giận, đau đầu, co giật”, cô nàng tâm sự.

nam-anh-nam-em-3

Thế nhưng, hiện tại thì Nam Em đã thay đổi phần nào. Cô cố gắng tìm kiếm niềm vui bằng những mục tiêu sống nhỏ hơn, khiến mình thoải mái hơn. Nam Em cho biết, chỉ cần thấy người khác nhìn mình bằng ánh mắt ao ước là cô đã cảm thấy vui vì hơn nhiều người.

“Cũng vì từng trải qua nhiều thứ nên tôi sợ cảm giác ở một mình lắm. Mỗi khi mẹ và chị đi vắng, tôi đều vào bệnh viện ngủ. Tôi thích được nằm cấp cứu trong bệnh viện vì được mọi người hỏi thăm. Nhiều khi gặp chuyện buồn, tôi lại chạy vào bệnh viện khóc lóc để y tá chạy ra hỏi han”, Nam Em thành thật.

 

Kết hôn với Viên Minh, Công Phượng vẫn giữ một thứ đặc biệt về tình cũ Hòa Minzy

(Techz.vn) – Chia tay hơn 3 năm, Công Phượng lẫn Hòa Minzy giờ đây đều đã có cuộc sống riêng. Nhưng một số dân mạng vẫn tinh ý phát hiện ra chân sút quê Nghệ An vẫn giữ kỷ niệm đẹp về mối tình với Hòa Minzy.