Giải trí

Thương Tín ê chề thừa nhận không dám về quê ăn Tết với vợ con, giãi bày lý do đầy chua chát

Thương Tín ê chề thừa nhận không dám về quê ăn Tết với vợ con, giãi bày lý do đầy chua chát

Dù Tết đã cận kề nhưng Thương Tín vẫn không nghĩ đến việc về quê. Nam diễn viên cho biết, năm nay ông nhận được ít show hơn năm ngoái rất nhiều.

Vừa qua, Thương Tín đã có cuộc phỏng vấn ngắn với VTC News, chia sẻ về những kế hoạch dịp Tết Giáp Thìn 2024. Gây bất ngờ ngay từ đầu, nam diễn viên bộc bạch rằng ông vẫn chưa thể quyết định nên về Ninh Thuận hay ở lại TP.HCM ăn Tết. Lý do bởi tình hình kinh tế không mấy khả quan.

“Năm nay, tôi vẫn chưa có kế hoạch về quê do có một số lời mời đi hát trong những ngày Tết. Nếu về quê ăn Tết rồi lại trở lại, đường xá xa xôi, hơn nữa chi phí dịp lễ cũng sẽ cao. Tôi sợ tốn kém nên không dám về ăn Tết cùng vợ con”, Thương Tín chia sẻ.

thuong-tin-1

Được biết, Tết năm 2023 Thương Tín vẫn nhận được nhiều lời mời đi diễn show, nhưng năm nay tình hình khác hẳn, chỉ còn vài show lẻ tẻ tại TP.HCM mà thôi. Thế nên dù đã đến Tết, Thương Tín vẫn giữ giá cát sê 5 triệu đồng, chỉ mong có thêm thu nhập mà thôi. Nam diễn viên quan điểm không muốn lên giá vì có như vậy ngày thường mới được khán giả ủng hộ.

thuong-tin-3

Tài tử “Biệt động Sài Gòn” tâm sự, giờ đây con gái là động lực lớn nhất để ông cố gắng mỗi ngày. Thương Tín có thể chịu vất vả, nhưng nhìn con vất vả ông không đành  lòng.

Năm nay con gái Thương Tín đã 8 tuổi và bắt đầu hiểu chuyện. Dù rất nhớ con nhưng vì kinh tế hạn hẹp nên lâu rồi ông không về thăm bé được. Nam diễn viên rất dằn vặt khi để con phải sống trong cảnh thiếu thốn như vậy. Giờ đây ông chỉ mong có việc để gửi tiền về cho con bớt khổ, không bị thua kém bạn bè.

thuong-tin-4

thuong-tin-5

Nhớ lại trước đây, thời hoàng kim Tết là dịp mà Thương Tín được săn đón mọi lúc mọi nơi. Ngày ấy ông còn nhiều bạn bè nên Tết chỉ về thăm gia đình vài ngày lại có người mời đi.

thuong-tin-2

Những năm qua, bên cạnh sự nghiệp xuống dốc, sức khỏe của Thương Tín cũng không còn được như xưa. Cách đây vài tháng ông còn bị đột quỵ lần hai, đi lại càng thêm khó khăn. Cứ sau một năm Thương Tín lại tự nhận thấy mình yếu đi rõ rệt.

“Nhìn những đồng nghiệp của mình lần lượt ra đi, tôi cũng buồn, xót xa nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Mỗi lần nghe ai đó qua đời, tôi lại sợ vì nghĩ mình cũng sắp ra đi”, Thương Tín tâm sự.