Đời sống

Tình tiết sốc vụ bà cụ nhặt rác ở biệt thự: Rõ lý do10 tỷ vẫn không bán nhà, hàng xóm phải thuê cả bảo vệ

Tình tiết sốc vụ bà cụ nhặt rác ở biệt thự: Rõ lý do10 tỷ vẫn không bán nhà, hàng xóm phải thuê cả bảo vệ

Dù sống trong tình cảnh chật vật, điều kiện kém nhưng bà Phượng vẫn không có ý định chuyển đi. Trước đó, bà từng được trả 10 tỷ để bán đi căn nhà mặt tiền này. Lý do gì bà cụ lại không đồng ý?

Câu chuyện bà cụ ăn xin, nhặt rác sống trong căn nhà chục tỷ ở Hà Nội gây sốt với dư luận suốt thời gian qua. Bà cụ trong câu chuyện được xác định là bà Nguyễn Thị Kim Phượng (84 tuổi), ở nhà số 63A, Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hàng ngày bà Phượng đi xin đồ từ thiện, nhặt rác. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là bà lại ở trong một căn biệt thự Pháp cổ ngay mặt đường Tô Hiến Thành.

ba-cu-nhat-rac-1

ba-cu-nhat-rac-4

Trong một phóng sự mới đây của VTC Now, bà Phượng tiết lộ mình sinh ra trong một gia đình có điều kiện, được ăn học đàng hoàng. Trước đây bà Phượng từng có thời gian làm sửa lỗi chính tả ở báo Hà Nội Mới.

Căn biệt thự 63A Tô Hiến Thành có từ thời Pháp thuộc. Nó được chia cho các cán bộ có công, mỗi người một tầng. Cũng vì thế mà căn biệt thự này có nhiều chủ sở hữu khác nhau. Trước đây mẹ bà Phượng đã mua lại toàn bộ tầng 1. Hiện có 3 gia đình đang sống trong căn biệt thự này.

ba-cu-nhat-rac-2

ba-cu-nhat-rac-3

Giải đáp thắc mắc vì sao không ở trong nhà mà lại ngủ ở nhà vệ sinh tầng 1, bà Phượng cho biết, trước đây bà từng bị trộm lấy hết đồ đạc nên giờ đây không dám ở mà khóa lại.

Gia đình ở tầng trên đã ngỏ ý mua lại toàn bộ tầng 1 của bà Phượng với giá 10 tỷ đồng. Thế nhưng bà cho rằng đây chưa phải giá tốt nhất. Bà Phượng muốn có được 18 tỷ đồng. Cùng với đó, hiện vẫn còn một khoảng đất chừng 2m2 của bà đang có tranh chấp với hàng xóm.

ba-cu-nhat-rac-5

Ông Giang Văn Hải (Bí thư phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, trường hợp bà Phượng rất được chính quyền quan tâm. Phường cùng các hộ gia đình đều nhất trí với việc sẽ hỗ trợ bà Phượng mua sắm đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa, quét lại sơn nếu bà chịu dọn hết rác đi. Tuy nhiên bà cụ không đồng ý.

Ông Hải tiết lộ, theo thông tin mình nắm được, bà Phượng trước đây là giáo viên mầm non, sau này về hưu chế độ một cục. Bà Phượng hiện tại không có người thân, chỉ có một số cháu họ. Vì sợ các cháu chiếm nhà nên bà chất đầy rác trong nhà. Cơ quan chức năng dù dọn dẹp cũng chỉ có thể làm bên ngoài. Hàng xóm phía trên bỏ 12 tỷ đồng để mua lại nhà của bà nhưng bà cũng không đồng ý.

“Bà ấy cứ mang rác về nhà, môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Gia đình ông Khôi ở tầng 2 cũng sợ bà ấy chất rác trong nhà như vậy, nhỡ xảy ra hỏa hoạn thì rất nguy hiểm nên có thuê bảo vệ về ngồi ở cửa nhà số 63A để ngăn không cho bà Phượng mang rác về. Được 3 tháng rất là sạch sẽ, tưởng đã ổn rồi nhưng khi không thuê bảo vệ nữa thì đâu lại vào đấy”, ông Hải chia sẻ.

ba-cu-nhat-rac-6

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, chính quyền địa phương đã huy động bảo vệ dân phố, các tổ đội của khu dân cư đến dọn vệ sinh cho nhà bà Phượng. Phải có người giữ bà thì mới có thể bắt tay vào dọn dẹp.

Riêng về 2m2 tranh chấp, hàng xóm cho biết vì để ngăn bà Phượng mang rác về chất đầy kho, gây ô nhiễm mà họ phải hàn cửa nhà kho lại.