Khám phá mới

Trận bóng đầu tiên của Việt Nam sau độc lập được chính Bác Hồ tổ chức, diễn ra ở nơi ít ai nghĩ đến

Trận bóng đầu tiên của Việt Nam sau độc lập được chính Bác Hồ tổ chức, diễn ra ở nơi ít ai nghĩ đến

Một trận bóng giữa hải quân Pháp trên tàu Dumond D’Urville và các danh thủ Việt Nam đã được chính Bác Hồ tổ chức. Trận đấu này có mục đích xoa dịu căng thẳng giữa hai bên thời bấy giờ.

Năm 1946, Bác Hồ kết thúc chuyến làm việc dài 4 tháng ở Pháp. Người lên đường trở lại Việt Nam trên chiến hạm Dumond D’Urville do quân Pháp bố trí. Lúc bấy giờ tình hình ở nước ta vẫn khá phức tạp vì thực dân Pháp liên tục quấy nhiễu. Biết điều đó, Bác Hồ đã đứng ra tổ chức một trận bóng giao hữu nhằm xoa dịu căng thẳng hai bên.

bac-ho-bong-da-3
Bác Hồ và đồng chí Phạm Văn Đồng xem một trận bóng trên SVĐ Cột Cờ. Nguồn: TTXVN

Chiều 20/10/1946, Bác đến cảng Hải Phòng và nói chuyện với cán bộ, nhân dân. Lúc này đây Bác đề nghị tổ chức trận bóng giao hữu vào ngay ngày hôm sau để tỏ rõ thiện chí của chúng ta. Phía Pháp gồm có các quân nhân trên tàu Dumond D’Urville. Phía Việt Nam là một đội bóng do ông Nguyễn Lan (cựu võ sĩ quyền Anh kiêm danh thủ đất cảng) tập hợp vội vàng.

Chỉ trong chưa đầy 1 ngày, ông Nguyễn Lan đã động viên, kêu gọi được các danh thủ đã giải nghệ quay lại sân cỏ. Những người đã giã từ nghiệp quần đùi áo số nay lại trở về với trái bóng tròn. Tất cả đều vì trận đấu giao hữu với quân nhân tàu Dumond D’Urville. Không phải Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng mới là nơi diễn ra trận bóng đá này.

bac-ho-bong-da-2
Bác Hồ cùng các đồng chí lãnh đạo xem trận thi đấu giữa tuyển Campuchia và đội tuyển Hà Nội ở SVĐ Cột Cờ hôm 26/5/1957. Ảnh: TTXVN

Giải quyết xong vấn đề cầu thủ, Bác lại đau đầu vì chuyện an ninh. Người cùng BTC rất sợ kẻ xấu sẽ lợi dụng đám đông để gây rối, kích động. Thế nên lực lượng Công an Hải Phòng đã được huy động với số lượng lớn, ngồi xen kẽ giữa các cổ động viên để giám sát chặt chẽ. Tin vui là trận bóng diễn ra suôn sẻ, ổn định từ đầu đến cuối.

Bước vào trận đấu đã thấy được sự chênh lệch về ngoại hình, thể lực của hai bên. Nếu đội của Pháp toàn cầu thủ gốc châu Âu, châu Phi, to cao, vạm vỡ thì ngược lại phía ta lại khá thấp bé. Điểm sáng của đội cầu thủ Hải Phòng, Việt Nam là từng thi đấu chuyên nghiệp nên có nhiều kỹ năng, am hiểu cách chơi và phối hợp nhịp nhàng hơn.

Bàn thắng đầu tiên thuộc về đội chúng ta nhờ lối chơi lấn át đối thủ. Tuy nhiên, sang hiệp 2 Pháp đã gỡ hòa được. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, nhưng CĐV lẫn các cầu thủ đều rất vui vẻ.

bac-ho-bong-da-1
Bác Hồ cùng các đồng chí lãnh đạo xem trận bóng giữa Tổng cục Bưu Điện và công nhân Cảng Hà Nội ở SVĐ Cột Cờ vào 1/5/1957. Ảnh: TTXVN

Sinh thời, Bác Hồ tuy bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn rất quan tâm nền thể dục, thể thao nước nhà. Cố Giáo sư Nguyễn Xiển từng tiết lộ trong hồi ký về chuyện Bác từng đến sân Hàng Đẫy xem trận giao hữu giữa CLB Thể Công và đội Cu Ba. Sau khi Thể Công sút bóng lệch khung thành, Người nói đùa với Đại tướng Văn Tiến Dũng đang ngồi cạnh: “Đội Thể Công cứ như máy bay Mỹ, ném bom trượt hết!”.