Đời sống

Nhân chứng kể cảnh tượng rụng rời tay chân vụ xe khách tông 3 thanh niên, xót xa hoàn cảnh nạn nhân

Người chú chỉ vừa vào pha nước cho cháu trai và bạn đã nghe thấy tiếng động lớn. Khi ông quay ra, cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh hoàng.

Ba ngày sau vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến hai thiếu niên thiệt mạng và một người bị thương tại xã Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), không khí tang thương vẫn bao trùm ở con hẻm nhỏ bên bờ sông Vĩnh Phú, nơi nạn nhân H.N.K.M (SN 2008) sinh sống. Khi chúng tôi tìm đến, ông H.Q.H – chú ruột của M vẫn chưa nguôi bàng hoàng. Người đàn ông nghẹn lời, mắt đỏ hoe khi nhớ lại khoảnh khắc định mệnh.

Ông H kể, M lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình. Cha mẹ ly hôn khi em mới 2 tuổi, cha đi làm xa ở TP.HCM nên M sống với ông bà nội và ông H. Suốt nhiều năm, em vừa đi học nghề vừa phụ giúp gia đình. Ông H tâm sự: “Tôi hứa với nó, học xong tôi cho đi xuất khẩu lao động”.

xe-khach-tong-3-thanh-nien-ngoi-ben-duong-1

Theo ông H, tối 5/12, M cùng hai người bạn là H.T.T (SN 2006, ngụ xã Lai Vung) và T.Đ.T.T (SN 2007, ngụ xã Lấp Vò) sang nhà chơi. Ba thiếu niên ngồi bên bàn uống nước sát mé sông, đối diện ngôi nhà của M, hóng gió và đàn guitar. Khoảng 20h25, ông H đi vào trong lấy đồ để pha nước cho các cháu. Đúng lúc ấy, chỉ vài phút sau, một tiếng động lớn vang lên khiến ông giật mình quay lại.

Ông H. bàng hoàng nhớ lại: “Lúc đó, vừa quay sang là tôi thấy xe khách đâm trực diện vào bàn cà phê của cháu M. cùng các bạn. Khi đó, tay chân tôi rụng rời, nhưng cũng nhanh chóng chạy sang đường để cứu người. Chiếc xe đâm ngay gốc phượng nên còn nằm trên bờ, không rớt xuống sông. Lúc đó, cháu M. và các bạn bị hất văng”.

Ngay lập tức, người dân chạy đến hỗ trợ đưa cả ba nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, M và H.T.T không qua khỏi do chấn thương quá nặng.

xe-khach-tong-3-thanh-nien-ngoi-ben-duong-2

Trưa 8/12, tại nơi xảy ra sự việc, khói hương vẫn nghi ngút, cây phượng lớn cùng một số cây ven sông bị bật gốc, vết xe cày xới vẫn còn hằn trên đất. Hai bánh xe tải được tận dụng làm bàn uống nước vẫn nằm lăn lóc cạnh mé sông, khiến nhiều người đi qua không khỏi xót xa khi nhớ tới ba thiếu niên vừa ngồi đó vài phút trước khi gặp nạn.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 20h30 tối 5/12, xe khách giường nằm do tài xế Nguyễn Tấn Mảnh (50 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) điều khiển, trên xe có 17 hành khách cùng nhân viên phục vụ, đang lưu thông trên Quốc lộ 80 theo hướng từ xã Lấp Vò về phường Sa Đéc. Khi đến Km38+660, tài xế Mảnh được cho là “không làm chủ tay lái”, khiến xe lao lên lề trái và đâm trực diện vào ba thiếu niên đang ngồi bên bàn nước ven sông.

H.T.T tử vong tại chỗ, M tử vong tại bệnh viện; riêng T.Đ.T.T may mắn chỉ bị xây xát nhẹ và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc điều trị.

xe-khach-tong-3-thanh-nien-ngoi-ben-duong-3

Ngay sau vụ việc, đại tá Trần Văn Tròn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân. Kết quả kiểm tra nhanh đối với tài xế Mảnh cho thấy không phát hiện nồng độ cồn và ma túy.