Đời sống

Chiến sĩ PCCC kể lại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu nữ sinh trước bánh xe đầu kéo mất lái

Quan sát chiếc xe đầu kéo, chiến sĩ Thi nhận thấy chiếc xe đã không còn kiểm soát được tốc độ. Anh quyết định mạo hiểm để cứu lấy nữ sinh đang đi xe điện cạnh đó.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bức thư cảm ơn đầy xúc động của em Võ Thu Trâm (SN 2008, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Khuyến, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) gửi tới chiến sĩ Nguyễn Mai Thi – người đã dũng cảm cứu em thoát chết ngay trước đầu xe container mất lái.

Chia sẻ về khoảnh khắc sinh tử ấy, hạ sĩ Nguyễn Mai Thi (21 tuổi), thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Khu vực 19, Công an TP.HCM, cho biết anh chỉ có “vài giây để quyết định”.

chien-si-cuu-hoa-1

Trưa 25/11, anh Thi đang cùng đoàn công tác hỗ trợ người dân vùng lũ dọn dẹp và trao quà cứu trợ tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Khi xe chữa cháy dừng bên quốc lộ để chờ lực lượng địa phương dẫn đường, anh Thi được phân công đứng cảnh báo phương tiện qua lại. Lúc này, anh phát hiện một xe container đang thả dốc Quýt (xã Xuân Thọ) với tốc độ cao, liên tục lạng lách, có dấu hiệu mất kiểm soát.

“Nhìn cách xe lao xuống, tôi biết tài xế đã không còn điều khiển được phương tiện. Phía trước lại có một nữ sinh đi xe máy đúng hướng container lao tới”, anh kể. Không kịp suy nghĩ, anh Thi lập tức lao từ lề đường ra, kéo nữ sinh sang phía giải phân cách. Vài giây sau, container quệt mạnh vào xe máy của nữ sinh rồi lao lên vỉa hè, tông gãy trụ điện và đè trúng Trung tá Nguyễn Quang Minh – Phó Đội trưởng Đội PCCC & CNCH Khu vực 19, người đi cùng đoàn công tác. Sau khi đưa nạn nhân vào nơi an toàn, anh Thi cùng đồng đội tức tốc hỗ trợ đưa trung tá Minh đi cấp cứu.

chien-si-cuu-hoa-2

Hạ sĩ Nguyễn Mai Thi cho biết anh đã phục vụ trong lực lượng được hai năm, thường xuyên rèn luyện các kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp nên hình thành phản xạ nhanh. “Lúc đó, tôi chỉ nghĩ phải cứu cô bé trước khi chiếc xe lao đến. Không có thời gian để do dự”, anh chia sẻ.

Sau vụ việc, em Võ Thu Trâm đã gửi thư cảm ơn tới Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM, đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với chiến sĩ Nguyễn Mai Thi – người đã cứu mạng mình. Trong thư, Trâm kể lại khoảnh khắc sinh tử: khoảng 13h05 ngày 25/11, em điều khiển xe máy xuống dốc thì thấy xe chữa cháy phát tín hiệu khẩn cấp và một chiến sĩ đang điều tiết giao thông. Bất ngờ, người chiến sĩ này lao đến kéo em sang một bên, ngay trước khi chiếc container với tốc độ cao lao tới, tông vào trụ đèn chiếu sáng và chỉ dừng lại sau khi kéo lê thêm gần 100 m.

chien-si-cuu-hoa-6

“Nhờ anh chiến sĩ kịp thời bế và kéo cháu ra khỏi vùng nguy hiểm mà cháu thoát nạn. Nếu không có anh, cháu không biết giờ mình còn có mặt trên cuộc đời này hay không”, Thu Trâm xúc động viết.