Đời sống

Diễn biến quan trọng vụ thiếu nữ Nghệ An bị trói, thả trôi sông, gia đình nói gì về nghi phạm?

Sau gần 1 tháng thi thể thiếu nữ được phát hiện, cơ quan chức năng mới đây cũng đã công bố kết quả xét nghiệm ADN.

Ngày 8/12, ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, bố của Yến Nhi) cho biết gia đình đã được Công an thành phố Hà Nội thông báo kết quả giám định ADN. Kết quả cho thấy thi thể nữ bị trói, bỏ trong túi nylon thả trôi trên sông qua xã Đức Hợp (Hưng Yên) chính là con gái ông.

Theo ông Ngọc, sắp tới gia đình sẽ ra Hà Nội làm việc, nhận kết quả bằng văn bản và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.

Vụ việc xảy ra gần một tháng trước khi người dân phát hiện thi thể nữ trong túi nylon trôi sông. Trên cơ thể nạn nhân có hình xăm “19-12-2006” trùng ngày sinh của Yến Nhi, cùng nhiều đặc điểm nhận dạng tương đồng khiến gia đình nghi ngờ ngay từ thời điểm đó.

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm là nam thanh niên. Tuy nhiên, danh tính người này chưa được công bố. Gia đình nạn nhân cho biết họ không quen biết đối tượng bị bắt.

thieu-nu-19-tuoi-nghe-an-2

Nạn nhân mất tích sau khi ra Hà Nội “tiễn bạn”

Yến Nhi là con gái cả trong gia đình, sinh sống cùng bố tại phường Quỳnh Mai (trước đây thuộc thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Bố mẹ ly hôn, cô nghỉ học từ lớp 9 để phụ giúp gia đình, từng đi làm thuê tại Hà Nội và sau đó làm công nhân ở một công ty điện tử tại Bắc Ninh.

Khoảng hai tháng trước vụ việc, Nhi nghỉ làm để về quê chăm bà ốm và dự định xin vào khu công nghiệp gần nhà. Theo người thân, cô có tính cách vui vẻ, không biểu hiện mâu thuẫn hay tâm lý bất thường.

thieu-nu-19-tuoi-nghe-an-1

Chiều 2/11, hai người lạ đến tìm Nhi tại nhà. Cô ra nói chuyện khoảng 30 phút. Đến chiều 3/11, Nhi nói với gia đình sẽ ra Hà Nội tiễn bạn đi nước ngoài và rời nhà lúc 14h30, mang theo vài đồ cá nhân.

Ngày 4/11, từ Hà Nội, Nhi gọi điện về thông báo sẽ ở lại thêm một ngày. Tuy nhiên, từ ngày 6/11, gia đình không thể liên lạc được với cô.

Tin nhắn lạ trước khi mất tích

Tối 7/11, em gái Nhi nhận được tin nhắn: “Chiều chị về” từ số điện thoại của chị. Tuy nhiên, gia đình nghi ngờ không phải Nhi soạn tin. Sau tin nhắn này, điện thoại tắt hẳn. Gia đình lập tức trình báo công an và đăng thông tin tìm kiếm.

thieu-nu-19-tuoi-nghe-an-3

Bốn ngày sau, cơ quan chức năng thông báo phát hiện thi thể nghi vấn như mô tả của gia đình. Người thân được lấy mẫu ADN để đối chiếu.

Hiện gia đình đang chờ kết luận điều tra tiếp theo từ cơ quan chức năng. Tại quê nhà, bàn thờ của Yến Nhi đã được lập để chờ ngày đưa thi thể về an táng.