Khám phá mới

Người phụ nữ Việt Nam duy nhất dám 3 lần từ chối làm vợ vua, ra 3 điều kiện kỳ lạ mới chịu đồng ý

Người phụ nữ Việt Nam duy nhất dám 3 lần từ chối làm vợ vua, ra 3 điều kiện kỳ lạ mới chịu đồng ý

Vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn) là người có tầm ảnh hưởng to lớn, dấu ấn mạnh mẽ trong lịch sử Việt Nam. Nhưng có thể nhiều người còn chưa biết về giai thoại chinh phục vợ của ông.

Chuyện kể rằng trên đường hành quân đi đánh giặc, 2 lần vua Lê Đại Hành tình cờ gặp một người con gái xinh đẹp lại có tài bên bờ sông Nhuệ. Cô gái này chuyên mò cua bắt hến, cũng vì nghề nghiệp này mà sau này người dân gọi bà là bà Chúa Hến. Bà Chúa Hến thông minh, nết na nức tiếng cả vùng làng Tó, Tả Thanh Oai (Hà Nội ngày nay).

Vua nảy sinh sự yêu mến nên muốn đưa nàng về làm phi. Thế nhưng, 3 lần vua cho người về mời là 3 lần bị từ chối. Lý do bà Chúa Hến đưa ra là không muốn làm vợ vua. Câu trả lời này đặt vua Lê Đại Hành vào thế khó, không biết nên làm sao để chinh phục được trái tim mỹ nhân.

ba-chua-hen-2
Đình Hòa Xá, nơi thờ bà chúa Hến. Ảnh: Internet

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép lại, cuối cùng vua phải đích thân về làng Tó tìm người thương để tỏ tình, đưa về kinh. Bà Chúa Hến tuy không muốn nhưng vì vua quá nhiệt tình nên không dám trái lời. Thế nhưng trước khi đồng ý về kinh, bà đã đưa ra 3 điều oái oăm.

Đầu tiên, vua phải làm lễ lớn để tế cha của bà 3 ngày rồi mới đón dâu. Thứ hai, lễ cưới của họ phải được tổ chức ở ngay làng Tó. Thứ ba, sau khi về kinh, địa vị của bà Chúa Hến phải ngang hàng với 4 hoàng hậu của vua.

Dù đó là 3 điều kiện rất kỳ lạ, có phần thách đố ở thời kỳ đó, nhưng vua Lê Đại Hành vẫn chấp nhận. Cuối cùng bà Chúa Hến trở thành hoàng hậu thứ 5 của triều Lê, được gọi là Phạm Hoàng hậu.

ba-chua-hen-1
Tượng Bà Chúa Hến tại đình Hoa Xá. Ảnh: Internet

Đáng tiếc, sau khi nên duyên, bà Chúa Hến không thể sinh hạ người con nào cho vua. Cuối đời, bà buồn tủi mà xin về quê nhà sống, sau đó ra đi khi chỉ mới 37 tuổi. Người dân bày tỏ lòng kính trọng, yêu mến bà Chúa Hến bằng cách lập đền thờ bà, nay gọi là đình làng Hoa Xá, quanh năm nhang khói đủ đầy.

Dân làng này tiết lộ, ngôi đình được họ dựng lên nằm trên nền cũ ngôi nhà kết hoa (Hoa Xá), nơi mà vua và bà Chúa Hến đã có đêm tân hôn mặn nồng. Đó cũng là lý do làng này còn có tên gọi là làng Hoa Xá.

 

Vị tướng quân đội đặc biệt nhất: Đi lên từ lính nghĩa vụ, 26 tuổi là anh hùng, 40 tuổi được phong tướng

Cho đến nay, ông vẫn là vị tướng độc đáo nhất lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam. Một chàng trai đi lên từ vai trò lính nghĩa vụ, nhưng năm 40 tuổi đã làm thượng tướng, quả thực là trường hợp có một không hai.