Đời sống

Sự thật bị hiểu lầm bấy lâu về 3 người sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt trên biển Lý Sơn

3 người đàn ông trở về kỳ diệu sau 2 ngày lênh đênh giữa biển Lý Sơn. Câu chuyện của họ khiến nhiều người phải thốt lên hai từ: ‘Phép màu’.

Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 9/11, lãnh đạo đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, người dân toàn đảo đều vui mừng và xúc động khi hay tin ba người đàn ông mất tích trên biển hai ngày đã được cứu sống kỳ diệu.

Theo vị lãnh đạo, ở vùng đảo này, chuyện ngư dân sống sót sau nhiều giờ lênh đênh giữa biển không phải hiếm, nhưng lần này là một kỳ tích đặc biệt, bởi cả ba người đều không phải ngư dân chuyên biển, song vẫn vượt qua sóng to gió lớn suốt hai ngày đêm và trở về đủ cả ba người.

“Họ đều không phải ngư dân sống nơi đầu sóng ngọn gió. 2 người dùng thúng ra ứng cứu là nhân viên Ban quản lý cảng Lý Sơn và người nhảy xuống biển cũng không phải ngư dân... Họ đều làm việc trên bờ nhưng có lẽ quen với sóng gió nên mới có kỹ năng đáng nể như vậy. Kỳ tích đó nhờ một phần may mắn, phần lớn nhờ sự can trường, lỳ lượm và một "kho" kỹ năng sống trên biển. Họ xứng danh con cháu của đội Hùng binh Hoàng Sa”, lãnh đạo đặc khu nói.

3-nguoi-dan-ong-2
Ông Quang lúc được đưa lên bờ
3-nguoi-dan-ong-1
Anh Sanh khi được phát hiện

Thuyền trưởng tàu An Vĩnh Express, người trực tiếp tham gia cứu nạn, kể lại: “Lúc cứu Sanh, vẫn bơi khỏe, trên người chỉ có quần đùi, thuộc vùng biển Bình Định (cũ), cách Lý Sơn khoảng 130km. Chỉ có điều, Sanh liên tục nói sản. Sanh nói sao đưa tôi đi đâu đây. Tôi về mấy ngày nay đang đi tắm biển mà”.

Ngư dân Nguyễn Chí Thạnh (huyện Lý Sơn) chia sẻ, từng nghe nhiều câu chuyện trôi dạt trên biển suốt 2–3 ngày, thậm chí cả tuần vẫn sống, nhờ có vật bám.

“Như tôi cũng từng trôi dạt 18 giờ trên biển khi bị chìm tàu. Nhưng nhờ bám vào mũi tàu, mới sống sót. Còn bơi bộ như anh Sanh mà sống được là quá kỳ diệu. Kể cả có áo phao mà vận động liên tục trong thời tiết sóng to, gió lớn cũng rất mệt, thêm lạnh, đói nữa. Đây không phải 1 mà cả 3 người đều sống sót”, anh nói.

3-nguoi-dan-ong-4
Ông Cường khi được cứu

Trước đó, chiều 6/11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, thôn Tây, xã An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn.

Phát hiện sự việc, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi) dùng thuyền thúng ra cứu, nhưng cả ba đều bị sóng lớn cuốn trôi.

Đến 8 giờ sáng 8/11, tàu Hải Nam 39 đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi – Gia Lai phát hiện và cứu được ông Quang. Đến 16 giờ 10 phút, nhờ hướng dẫn của ông Quang, tàu cao tốc tiếp tục tìm thấy ông Sanh tại vùng biển Gia Lai, trong tình trạng không áo phao nhưng vẫn còn bơi khỏe.
Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá 92981 của tỉnh Quảng Trị cứu được ông Cường khi ông đang trôi dạt cách đảo Lý Sơn khoảng 50 hải lý.

Ba người đàn ông sau đó đều được đưa vào bờ an toàn, trở thành câu chuyện kỳ tích về sức sống và nghị lực giữa biển khơi mà người dân Lý Sơn vẫn đang kể lại với niềm tự hào.