Hé lộ dòng tin nhắn người đàn ông gửi vợ trước khi trôi dạt trên biển Lý Sơn, nghẹn ngào lời hứa trở về
Trước khi mất liên lạc trên biển, anh Sanh đã gửi tin nhắn về cho vợ. Nhận được lời nhắn ngắn gọn, bà Hà vẫn lo nơm nớp. Có lẽ không bao giờ người phụ nữ này muốn trải qua cảm giác đó một lần nào nữa.
Sáng 10/11, tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y Lý Sơn (Quảng Ngãi), ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, đã trao bằng khen cho ba người dân dũng cảm gồm Lê Văn Sanh (37 tuổi), Phan Duy Quang (47 tuổi) – đều là nhân viên Ban Quản lý cảng Lý Sơn, cùng ngụ thôn Tây An Hải – và Lê Thanh Hùng, chủ tàu An Vĩnh Express, vì đã có hành động quả cảm cứu người giữa cơn bão số 13.
40 giờ giành giật sự sống giữa sóng dữ
Trò chuyện với Tri Thức - Znews, ông Lê Văn Sanh vẫn chưa hết bàng hoàng sau hơn 40 giờ trôi dạt giữa biển khơi. Ông nói, nếu quay lại thời khắc chiều 6/11, ông vẫn sẽ không do dự mà lao ra khơi.
“Thời điểm hay tin người thân gặp nguy hiểm, tôi không nghĩ nhiều về sự sống hay cái chết. Bản năng thôi thúc tôi cứu người cho bằng được. Thoát cơn nguy, tôi may mắn được trở về với vòng tay của gia đình, của người dân Lý Sơn và sự yêu thương của mọi người trên cả nước”, ông nghẹn giọng.
Trước khi ra biển, ông Sanh còn kịp gửi cho vợ là bà Nguyễn Thị Hà một tin nhắn ngắn ngủi: “15h30 anh về với em”.
Khi ấy, bà Hà vẫn tin chồng chỉ đi làm như mọi ngày. Nhưng đến chiều, tin báo có người nhảy xuống biển khiến bà chết lặng. Người phụ nữ lập tức gọi cho chồng nhưng không thể liên lạc. Lúc sau, nhìn thấy hình ảnh chiếc thúng chòng chành ngoài khơi trên mạng, bà biết chồng mình là một trong những người trên đó.
Giữa sóng bão cuộn trào, chiếc thúng nhỏ bé bị đẩy đi vô định. Ông Sanh kể lại, nhiều lúc ông tưởng mình không qua nổi: “Tôi nghĩ bụng chắc mình không qua nổi kiếp nạn này, nhưng nhớ lại gia đình đang chờ, tôi chỉ biết cố gắng”.
Trong hai ngày mòn mỏi, bà Hà chỉ biết cầu nguyện. Bà không tài nào chợp mắt nổi, bởi cứ nghĩ đến chiếc thúng và chồng vẫn lênh đênh ngoài biển, người phụ nữ lại ám ảnh vô cùng.
Và điều kỳ diệu đã đến. Chiều 8/11, người dân báo tin: “Tìm thấy rồi, ảnh còn sống chị ơi”. Câu nói đó khiến bà gục xuống vì quá xúc động.
“Tôi không biết từ đâu mà bà con đến nhà rất đông khi biết tin chồng tôi đã được vớt. Chúng tôi cùng nhau òa khóc. Anh đã không thất hứa với tôi. Anh đã về”, bà Hà kể trong nước mắt.
Đêm 8/11, cả đảo Lý Sơn rực sáng. Hàng nghìn người dân đổ ra khu vực cầu cảng Bến Đình, bắn pháo hoa mừng “ba người con của đảo” trở về sau hành trình sinh tử.
Kỳ tích giữa biển khơi
Ông Đoàn Khắc Anh Duyệt, Trưởng phòng Quản lý và Khai thác Cảng Lý Sơn, một trong những người trực tiếp có mặt trên tàu An Vĩnh Express đi cứu nạn, kể rằng, ngày hôm đó sóng cao, gió mạnh, nhưng ai cũng chỉ có một ý nghĩ phải đưa được họ về. Mọi người luôn ở trạng thái “lên dây cót” tinh thần, vì chỉ cần chậm một chút, có thể sẽ không còn kịp.
Bác sĩ Bùi Văn Thắng, Trưởng khoa Nội - Nhi Trung tâm Y tế Quân - Dân y Lý Sơn, cho biết cả ba người gặp nạn đều trong tình trạng mất nước nặng, nhiễm nước biển và tróc da do ngâm lâu trong nước mặn. Họ phải dùng thuốc xoa dịu các vết bỏng rát và được theo dõi sát sao.
Từ khi ông Sanh nhập viện, bà Hà không rời chồng nửa bước. Bà thay thuốc, đút ăn, lau người cho chồng, động viên mong anh sớm khỏe lại.
“Tôi đã khóc cạn nước mắt khi hay tin chồng vẫn còn kẹt giữa cơn bão và lúc anh được cứu”, bà nói.
Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho rằng hành động của ông Sanh và ông Quang là tấm gương sáng về lòng nghĩa hiệp và tinh thần nhân ái. Đó là phẩm chất quý của người dân biển. Họ sẵn sàng hy sinh để cứu người trong hoạn nạn.
Với người dân đảo, sự trở về của ba con người ấy là phép màu giữa biển dữ, minh chứng cho sức sống mãnh liệt và lòng can trường của những người mưu sinh nơi đầu sóng ngọn gió.