Những lời nói sảng dở khóc dở cười của người đàn ông Lý Sơn sau 2 ngày trôi dạt trên biển
Theo chia sẻ của ông Lê Thanh Hùng, người chỉ huy tàu tìm kiếm, khi được phát hiện, anh Sanh đã mất đi ý thức, có dấu hiệu nói sảng.
Sáng 10/11, ông Lê Thanh Hùng (47 tuổi, thuyền phó tàu An Vĩnh Express, người trực tiếp chỉ huy tàu tìm kiếm và cứu được ông Lê Văn Sanh) xúc động chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động về hành trình cứu nạn được ví như “kỳ tích giữa biển khơi”.
Ông Hùng cho biết, trong suốt nhiều năm đi biển và tham gia cứu nạn, chưa bao giờ ông trải qua những giây phút nghẹn ngào như khi tìm thấy anh Sanh vừa qua.
Theo lời kể, sáng sớm ngay sau khi bão tan, ông Hùng xung phong tham gia tìm kiếm ba người bị sóng cuốn và được giao phụ trách con tàu An Vĩnh Express. Mọi người lên tàu trong vội vã, không kịp mang theo gì ngoài bộ quần áo trên người. Tàu được bơm hơn 5.000 lít dầu, mang theo chỉ có thùng mì gói, không có lương thực.
Ông Hùng kể lại: “Nguyên ngày và đêm đầu tiên, tàu quần nát vùng biển có dòng hải lưu chảy mạnh, quanh Lý Sơn khoảng 30 lý. Nhiều anh em trên tàu hầu như không ăn uống gì. Lúc đói, chỉ nhai mì sống, uống miếng nước rồi ra tìm tiếp”.

Thời điểm tàu An Vĩnh Express phát hiện anh Lê Văn Sanh
Đến gần 9 giờ sáng 8/11, khi hy vọng dần cạn và mọi người kiệt sức, tin vui bất ngờ báo về khi tàu hàng Hải Nam 39 vừa cứu được ông Phan Duy Quang. Lập tức, An Vĩnh Express đổi hướng chạy hết tốc lực đến vị trí tàu hàng. Đến hơn 12 giờ trưa, họ tiếp nhận ông Quang từ Hải Nam 39.
“Lúc chúng tôi tiếp nhận Quang, Quang nói: Nhất định thằng Sanh còn sống. Vì nó khỏe lắm, không thể chết được. Còn Cường thì buông tay từ hôm qua rồi...”, ông Hùng kể. Câu nói ấy khiến cả con tàu bừng lên hy vọng. Ngay lập tức, họ mở hết tốc lực, tiếp tục xuôi theo dòng hải lưu để tìm anh Sanh.
Thế nhưng đến gần 16 giờ cùng ngày, vẫn không thấy tung tích của anh Sanh. Nhiều người trên tàu đã nản lòng, bởi theo kinh nghiệm, nếu không phát hiện sớm thì cơ hội sống sót gần như bằng không. Trời sắp tối, gió vẫn mạnh, sóng vẫn cao. Một số thuyền viên đề nghị đổi hướng tìm kiếm, nhưng ông Hùng kiên quyết đi theo trực giác.
Và chính quyết định ấy đã cứu một mạng người. “May mắn anh em trên tàu nhìn thấy Sanh, khi chỉ cách tàu chưa đến 30 m... Lúc nhìn thấy đầu Sanh nhấp nhô trên sóng biển, mọi người tưởng quả dừa khô nên không biết, đến khi thấy Sanh ngoái đầu lại, mọi người mới vỡ òa”, ông Hùng kể lại khoảnh khắc xúc động.
Thời điểm được kéo lên tàu, anh Lê Văn Sanh nửa tỉnh nửa mê. “Sanh nói, đi Cù Lao Chàm, về mấy ngày rồi, đang đi tắm biển mà tàu An Vĩnh đi chở khách, chứ đưa tôi lên đây làm gì”, ông Hùng kể. Theo những người có kinh nghiệm đi biển, do ngâm mình quá lâu trong nước, ý thức của Sanh bị rối loạn. Lúc đó, anh bơi hoàn toàn theo bản năng sinh tồn, không còn nhận ra mọi thứ xung quanh.
“Có lẽ chính vì vậy mà Sanh mới có thể sống sót sau 2 ngày trên biển giữa đói khát, sóng gió”, một người dân Lý Sơn chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết toàn thể người dân đảo vỡ òa trong niềm vui khi cả ba người gặp nạn đều được cứu sống.
Ông bộc bạch: “Nếu hôm đó không phải ông Lê Thanh Hùng phụ trách tàu đi cứu nạn, anh Lê Văn Sanh có lẽ sẽ không được cứu. Kỳ tích cũng không thể xảy ra”.
Sáng 10/11, UBND đặc khu Lý Sơn đã trao bằng khen cho ông Lê Thanh Hùng, Phan Duy Quang và Lê Văn Sanh – ba người được gọi là “những anh hùng giữa biển khơi” vì hành động dũng cảm cứu người trong sóng dữ.