Đời sống

Giấc mơ kỳ lạ khiến người đàn ông ở Lý Sơn cởi bỏ áo phao khi đang trôi dạt, chìm vào mê man

Theo lời anh Sanh, khi đang trôi dạt trên biển, anh cởi bỏ áo phao trong vô thức, sau đó chìm dần trong mê man. Người đàn ông đã có một giấc mơ kỳ lạ.

Tối 8/11, sau hơn hai ngày lênh đênh giữa sóng dữ, ba người bị trôi dạt trên biển đã được ứng cứu, đưa về đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trong niềm vui vỡ òa của hàng nghìn người dân địa phương. Khi tàu cập bến cầu cảng Bến Đình, pháo hoa được đốt sáng rực, tiếng reo hò vang dội như một lễ hội chào đón những người con trở về từ cõi chết.

Báo Dân Trí đưa tin, sáng 9/11, cả ba nạn nhân vẫn đang được chăm sóc y tế tại Trung tâm Quân - Dân y Lý Sơn. Hiện tại ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) đã dần hồi phục sức khỏe, riêng anh D.Q.C (44 tuổi) bị viêm ruột nặng, đang được theo dõi đặc biệt.

ba-nguoi-dan-ong-troi-dat-quang-ngai-1

Nhớ lại giây phút sinh tử, anh Lê Văn Sanh kể rằng chiều 6/11, khi nghe tin anh C nhảy xuống biển tự tử, anh và ông Quang vội khoác áo phao, leo lên thúng câu lao ra biển cứu người. Lúc đó, bão Kalmaegi (bão số 13) đang áp sát, biển dậy sóng dữ dội, gió thổi cuồn cuộn. Trên bờ, người dân cẩn thận buộc dây thừng vào thúng để đề phòng, nhưng dây quá ngắn, trong khi người gặp nạn trôi ra xa. Không còn cách nào khác, hai người quyết định tháo dây, mặc kệ hiểm nguy, chèo thúng ra xa.

“Lúc đó chúng tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết là phải tìm cách tiếp cận anh C. thật nhanh. Tôi quyết định tháo dây thừng để có thể chèo thúng ra xa hơn”, anh Sanh nhớ lại.

ba-nguoi-dan-ong-troi-dat-quang-ngai-2

Cứu được nạn nhân lên thúng, nhưng sóng mỗi lúc một mạnh, con thúng nhỏ bé bị cuốn trôi xa dần, đảo Lý Sơn khuất trong mưa mịt mùng. Đến đêm, thúng bị lật úp, cả ba ôm nhau bơi trong vô vọng, rồi mỗi người bị sóng hất đi một hướng.

Anh Sanh trôi dạt nhiều giờ liền, may mắn vớ được nửa chai nước lọc và một quả táo hỏng. Anh ăn nửa quả táo thối, uống nửa chai nước nhỏ, rồi uống cả nước biển khi kiệt sức. Trong đêm tối, anh thấy một vùng sáng mờ mờ, cố bơi về phía đó nhưng ánh sáng cứ xa dần rồi tắt hẳn.

Đến trưa 8/11, sức cùng lực kiệt, anh bắt đầu thấy nóng rát, ý thức mơ hồ, tưởng như đang ở nhà. Người đàn ông trong cơn vô thức đã cởi áo phao, thiếp đi trong cơn mê.

“Tôi mơ hồ thấy mình đang ở nhà cùng vợ rồi cơn buồn ngủ ập đến. Đúng lúc đó tôi nghe có người gọi tên mình”, anh Sanh kể lại.

3-nguoi-dan-ong-1

Trong khi đó, ông Phan Duy Quang – người đồng hành trong chuyến cứu người định mệnh ấy cũng vật lộn với sóng biển suốt hai ngày đêm. Ông kể mình uống nước mưa, ăn rong, cua, hải sản trôi nổi để sinh tồn.

“Có đến 6 chiếc tàu chở hàng đi ngang qua nhưng không phát hiện ra tôi đang trôi dạt, đến chiếc thứ 7 thì thủy thủ trên tàu mới nhìn thấy”, ông Quang kể lại.

Theo ông Đặng Văn Thành (53 tuổi), một người tham gia cứu hộ, sau khi tiếp nhận ông Quang từ tàu Hải Nam 39, tàu cứu hộ tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Chiều 8/11, họ phát hiện anh Sanh đang trôi phía mạn phải của tàu, không còn áo phao, người lả đi nhưng vẫn cười đùa: “Lúc mới lên tàu thấy nó cười rồi nói vừa tắm biển xong, chuẩn bị đi ngủ. Nó còn hỏi chúng tôi đang đi đâu”. Không lâu sau, anh C cũng được một tàu cá của tỉnh Quảng Bình cứu sống.

z7204641234741df8285ac513026aeb7

Tin cả ba người đều an toàn trở về khiến đảo Lý Sơn vỡ òa trong niềm vui. Bà Trần Thị Lầu, vợ ông Quang, nghẹn ngào tâm sự: “Nhận tin ông ấy được cứu tôi vẫn chưa tin, đến khi nhìn thấy hình ảnh qua điện thoại tôi mới òa khóc. Tôi sợ, cảm giác sợ hãi không thể diễn tả được. Lời cầu nguyện của tôi và người dân đất đảo đã linh ứng”.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết đêm 8/11, hàng nghìn người dân đã đổ ra cầu cảng chào đón ba người trở về trong xúc động và tự hào.

“Không khí đón chào 3 người gặp nạn bình an trở về vừa náo nhiệt, vừa xúc động. Điều này cho thấy sự đoàn kết, gắn bó của người dân đất đảo”, ông Huy nói.