Sự thật không ai ngờ đến sau màn kịch ‘bỏ con’ trước cổng chùa, bất ngờ danh tính người nhận nuôi
Không phải là câu chuyện thương tâm như nhiều người nghĩ. Vụ việc bỏ con trước cổng chùa tại xã Vị Thủy, TP Cần Thơ thực chất là một màn kịch.
Theo báo Tiền Phong, ngày 10/11 vừa qua, Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) cho biết vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một vụ dàn cảnh bỏ rơi trẻ sơ sinh nhằm hợp thức hóa việc nhận con nuôi.
Trước đó, người dân phát hiện một bé trai khoảng 6 tháng tuổi bị đặt trước cổng một ngôi chùa trên địa bàn xã Vị Thủy. Cháu bé được quấn trong tấm chăn mỏng, bên cạnh có mảnh giấy cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhờ ai nhặt được nuôi giúp cháu nhỏ.
Ban đầu, sự việc khiến nhiều người tin rằng đây là một trường hợp bị bỏ rơi thật, nên nhanh chóng báo cho nhà chùa và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, một số chi tiết bất thường khiến công an nghi ngờ và tiến hành xác minh.
Kết quả điều tra cho thấy, người “nhặt” được cháu bé chính là người thân trong gia đình. Người này đã cố tình dựng hiện trường giả để làm thủ tục nhận nuôi trẻ hợp pháp, do gặp vướng mắc trong việc đăng ký khai sinh và nhập hộ khẩu cho bé.
Theo Công an xã Vị Thủy, hành vi này không chỉ gian dối mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho trẻ em, ảnh hưởng đến quyền lợi pháp lý và an toàn của đứa trẻ. Nếu vụ việc không bị phát hiện, có thể dẫn đến xâm hại, mua bán trẻ em hoặc tranh chấp quyền nuôi dưỡng trong tương lai.
Phía công an xã Vị Thủy cảnh báo, việc dàn dựng tình huống giả, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc lợi dụng trẻ em để hợp thức hóa thủ tục pháp lý là hành vi vi phạm pháp luật và đi ngược đạo đức xã hội. Khi gặp khó khăn trong thủ tục hành chính, người dân cần liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn và giải quyết theo đúng quy định.