Thế giới

Nạn nhân vụ cháy chung cư Hong Kong hé lộ tình tiết quan trọng, còi báo cháy không hoạt động

Vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong (Trung Quốc) khiến dư luận thế giới sững sờ. Theo lời các nhân chứng, chuông báo cháy đã không hoạt động vào thời điểm đó.

Người lính cứu hỏa ngã xuống giữa tâm lửa

Theo The Mirror, nạn nhân họ Ho, 37 tuổi, là một lính cứu hỏa dày dạn kinh nghiệm với 9 năm công tác tại trạm Sha Tin. Trong mắt đồng nghiệp, anh là người luôn xung phong nhận nhiệm vụ khó, không bao giờ chùn bước trước nguy hiểm.

Anh Ho được điều đến hiện trường lúc 15h01, khi đám cháy tại khu chung cư gồm tám tòa nhà và gần 2.000 căn hộ đã bắt đầu bùng phát mạnh. Chỉ khoảng nửa giờ sau, trung tâm chỉ huy mất tín hiệu liên lạc với anh. Đến 16h, đội tìm kiếm phát hiện anh nằm bất tỉnh ở một khu vực trống, cơ thể đầy thương tích và gương mặt bỏng nặng vì nhiệt lửa.

vu-chay-hong-kong-2

Dù các nhân viên y tế nỗ lực hồi sức tại chỗ và đưa đi cấp cứu ngay lập tức, anh Ho trút hơi thở cuối cùng lúc 16h41.

“Anh Ho là một đồng nghiệp dũng cảm và tận tụy. Chúng tôi vô cùng đau xót trước sự hy sinh này”, Giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong, ông Andy Yeung, chia sẻ và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân.

Không có bất kỳ cảnh báo cháy nào

Trong khi lực lượng cứu hộ đang chiến đấu với biển lửa, nhiều cư dân cho biết họ gần như không nhận được cảnh báo nào từ hệ thống báo cháy của tòa nhà.

“Người dân ngửi thấy mùi khét nhưng chuông báo cháy hoàn toàn im lặng”, cựu ủy viên quận Tai Po, ông Herman Yiu Kwan-ho, nói.

vu-chay-hong-kong-5

Bà Kam (60 tuổi), sống tại khu Kwong Fuk Estate, kể rằng nhiều người quen của bà ở Wang Fuk Court đến nay vẫn chưa liên lạc được. Trong đó có một phụ nữ ngoài 70 tuổi – người thường có thói quen ngủ trưa vào đúng thời điểm hỏa hoạn bùng lên. “Con gái bà ấy gọi mãi không được”, bà Kam lo lắng.

Cư dân lâu năm Chan Kwong-tak, 83 tuổi, bức xúc: “Nếu lúc đó ai đang ngủ thì khó mà thoát. Không hề có bất kỳ cảnh báo nào cả”.

Giàn giáo tre bị nghi là nguyên nhân khiến lửa lan cực nhanh

Đám cháy lan rộng với tốc độ bất thường, và nhiều cư dân tin rằng hệ thống giàn giáo tre bao quanh các block đang sửa chữa là một trong những yếu tố khiến tình hình trở nên thảm khốc. Họ cho biết từng nhiều lần phản ánh tình trạng công nhân hút thuốc tại khu vực thi công nhưng không được xử lý dứt điểm. Điều này khiến nghi vấn tàn thuốc gây cháy càng được nhắc nhiều hơn.

Một phụ nữ họ Cheung (40 tuổi) kể lại: “Lúc đầu tôi nghĩ cháy ở xa. Nhưng chỉ vài phút sau, lửa đã trùm lên cả mảng tòa nhà. Trông như cả một dãy tàu đang chìm trong biển lửa. Không ai làm gì được. Chúng tôi chỉ biết đứng đó nhìn lửa ăn dần từng tầng”.

vu-chay-hong-kong-1

vu-chay-hong-kong-3

Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee Ka-chiu cho biết ông đã lập tức kích hoạt trung tâm giám sát và hỗ trợ khẩn cấp để điều phối toàn bộ lực lượng cứu hộ, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những người thiệt mạng.

Nếu bạn muốn, tôi có thể viết tiếp thành một bài báo hoàn chỉnh, thêm tiêu đề phụ, mở rộng bối cảnh hoặc kết nối với câu chuyện giàn giáo tre để thành một bài phân tích dài hơn.