Giải trí

‘Vua nhạc sến’ từng chê Hoài Linh, Lệ Quyên U80 chìm trong bệnh tật, tình cảnh khiến CĐM khóc nghẹn

‘Vua nhạc sến’ từng chê Hoài Linh, Lệ Quyên U80 chìm trong bệnh tật, tình cảnh khiến CĐM khóc nghẹn

Cái tên Vinh Sử không còn xa lạ gì với khán giả Việt Nam. Ông là cha đẻ của nhiều ca khúc đình đám như Nhẫn cỏ cho em, Hai mái nhà tranh, Không giờ rồi, Mưa bụi… Cũng vì đó mà công chúng yêu mến đặt cho Vinh Sử biệt danh “vua nhạc sến”, trở thành tượng đài của dòng nhạc đặc biệt này.

vinh-su-6

Cách đây 3 năm, Vinh Sử từng gây bão khi thẳng thắn chê Hoài Linh khi đàn em được chọn làm giám khảo của một cuộc thi Bolero: “Hoài Linh thì biết gì về nhạc, về bolero mà chấm trong khi Linh ca cũng chỉ bình thường”. Những nghệ sĩ khác như Đàm Vĩnh Hưng, Tùng Dương thì bị ông chê không có trình độ hát được dòng nhạc này.

Ngay cả Lệ Quyên cũng bị nhận xét: “Có thể cô ấy hát hay vì được nhiều người nâng đỡ, có phòng trà riêng của ông xã nhưng với tôi thì tôi thấy bình thường. Giọng hát đó so với nhiều người chỉ đáng gọi là dễ nghe”.

vinh-su-5

Thời điểm đó Vinh Sử nhận rất nhiều chỉ trích vì cách nói quá thẳng, thật của mình. Mặc cho về sau ông lên tiếng giải thích rằng mình không chê đàn em, tất cả đều là bịa đặt thì công chúng vẫn tỏ ra nghi ngờ. Bẵng đi một thời gian, chẳng ai còn thấy Vinh Sử xuất hiện. Thỉnh thoảng lại thấy ông có mặt trên một vài bài báo. Những gì mọi người biết được cũng chỉ là Vinh Sử bị bệnh, cuộc sống rất khó khăn.

Mãi cho đến vừa qua, vợ thứ 3 của Vinh Sử có cuộc phỏng vấn ngắn với Vietnamnet và tiết lộ ít nhiều về tình hình sức khỏe của ông  xã. Theo đó, bà Nguyễn Ngọc Lệ cho biết, sức khỏe của Vinh Sử tạm ổn nhưng bệnh động kinh vẫn hành hạ ông. Những di chứng của tai biến mạch máu não từ năm 2020 đến nay vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến “vua nhạc sến” yếu đi trông thấy. Giờ đây ông không thể đi lại, chỉ nằm hoặc cùng lắm là ngồi xe lăn một chút.

vinh-su-2

Khi sức khỏe yếu đi, Vinh Sử chuyển về ở chung hẳn với người vợ thứ ba thay vì côi cút một mình như trước. Nhờ có sự chăm sóc của bà Lệ mà nam nhạc sĩ cũng bớt hiu quạnh, ổn định hơn. Chỉ có điều, áp lực kinh tế đè nặng lên hai vợ chồng. Vinh Sử đều đặn một tháng 3 lần đến bệnh viện để điều trị hóa trị ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Cùng với đó ông cũng phải kiểm tra tình trạng động kinh, lao phổi. Mỗi cữ thuốc hết khoảng 1 triệu đồng, thêm 600- 700 nghìn đồng chi phí hóa trị, 600 – 700 nghìn đồng thuốc chữa động kinh, 500 – 600 nghìn đồng thuốc chữa lao phổi và 2 triệu cho hậu môn nhân tạo…

vinh-su-1

Vợ chồng ông bà chắt góp từng chút để cân đối chi tiêu. Bên cạnh thuốc men họ còn phải ăn uống,c hi tiêu. Thật may là Vinh Sử vẫn có  nguồn thu từ tiền tác quyền. Thế nhưng đã nhiều tháng qua khoản tiền này không có nên cả hai rất lo lắng. Khán giả, đồng nghiệp thỉnh thoảng trợ cấp cho Vinh Sử vài triệu, cũng đủ để chi tiêu.

Đáng nói, 4 tháng qua Vinh Sử không được ra ngoài nên trở nên gắt gỏng, khó chịu. Ông nhiều lần đòi ra ngoài đi dạo nhưng bị vợ cản lại. Có lần tranh thủ khi bà Lệ nấu ăn, Vinh sử chống gậy lê từng bước ra ngoài. Nào ngỡ đâu bỗng dưng nam nhạc sĩ bị xây xẩm mặt mày, không thể tự vào nhà và vợ phải vội vã ra đỡ vào. Bà Lệ tâm sự, mình luôn có gắng chú ý chồng từng chút một để đảm bảo an toàn cho ông.

vinh-su-8

Được biết, từ khi Vinh Sử đổ bệnh đến nay, những người vợ khác đều chưa 1 lần đến thăm. “Vua nhạc sến” lại không mấy để tâm chuyện này. Ông nói với mọi người rằng mình còn khỏe, biết bản thân không sống thêm được bao lâu nên cũng chẳng đặt nặng chuyện gì. Riêng bà Lệ, bà lo sợ bản thân có mệnh hệ gì sẽ không còn ai lo cho ông xã: “Chăm người lắp hậu môn nhân tạo rất cực trong khi ông Vinh đã 77 tuổi rồi lại rất khó tính. Giờ kiếm đâu ra một người quen việc và chịu đựng để thay tôi lo cho ông ấy”.

 

Trường Giang gặp sự cố trang phục trước mặt Lan Ngọc, Thúy Ngân, ai nấy đều nóng mắt không dám nhìn

(Techz.vn) – Ngay trên sóng truyền hình, Trường Giang gặp sự cố không ai nghĩ đến. Ninh Dương Lan Ngọc sau khi chứng kiến cũng phải ngán ngẩm thốt lên: “Ghê quá anh Giang”.