Bên trong chiếc hang ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở ẩn hậu ly hôn, hé lộ vật bất ly thân của nam doanh nhân
Không sống trong biệt phủ xa hoa như nhiều người hình dung về một doanh nhân sở hữu đế chế cà phê lớn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ dành nhiều năm ở M’Drắk, Đắk Lắk, trong một quần thể hang đá biệt lập giữa núi rừng.
Khu nhà hang nằm sâu giữa trang trại rộng 600ha
Những hình ảnh về nơi ở của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại M’Drắk từng thu hút sự chú ý bởi kiến trúc khác xa nhà ở thông thường. Thay vì một căn biệt thự đồ sộ, nhà sáng lập Trung Nguyên lựa chọn không gian hang đá được cải tạo theo yêu cầu riêng.
Theo thông tin trên website Trung Nguyên Legend, ông Vũ từng dành khoảng 10 năm sống tại M’Drắk, phần lớn thời gian ở trong nhà hang để tĩnh lặng và suy tư.

Trang trại nằm giữa vùng núi rừng Đắk Lắk, rộng khoảng 600ha. Dọc các tuyến đường nội khu là những hàng đá xen giữa cây xanh, hồ nước và khu vực trồng hoa. Không gian được quy hoạch rộng rãi, hạn chế các công trình nổi bật giữa cảnh quan tự nhiên.
Từ khu đón khách mang tên “Nhà trên đồi”, phải di chuyển thêm khoảng 2,5km mới đến nơi ông Vũ sinh sống. Khu vực này có cổng và lối đi riêng, tách biệt với không gian dành cho khách.


Quần thể nhà hang gồm những hang đá liền kề. Theo mô tả của Trung Nguyên Legend, ban đầu ông Vũ ở hang phía dưới, sau đó chuyển lên hang phía trên, tại vị trí cao hơn.
Một trong những chi tiết dễ nhận thấy ở nhà hang cũ là cánh cửa tròn màu đen nằm giữa bề mặt đá. Phía trước công trình có hồ nước được kè đá, với lối đi bằng những phiến đá lớn uốn quanh hồ. Bậc thang và nhiều hạng mục trong khuôn viên cũng sử dụng đá làm vật liệu chủ đạo.

Bên trong không có tivi, wifi, nội thất mang phong cách riêng
Không chỉ phần kiến trúc bên ngoài khác thường, cách bố trí bên trong nhà hang cũng tạo dấu ấn riêng. Đá xuất hiện trong nhiều chi tiết nội thất, kết hợp với gỗ tối màu, bình gốm và hệ thống đèn chiếu sáng.
Bàn ghế, vật dụng trang trí được lựa chọn theo hướng mộc mạc, không quá cầu kỳ. Trong không gian vẫn có những đồ dùng phục vụ sinh hoạt, bao gồm máy pha cà phê, nhưng tổng thể không hướng đến sự tiện nghi phô trương như các căn biệt thự hiện đại.

Đáng chú ý, khu nhà hang được mô tả là không có tivi, không có wifi và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ông Vũ dành phần lớn thời gian ở đây, ít gặp gỡ người khác và chỉ tiếp khách theo lịch hẹn.
Theo những thông tin từng được đăng tải, trong thời gian sống tại M’Drắk, ông vẫn điều hành hoạt động kinh doanh của Trung Nguyên. Thay vì thường xuyên xuất hiện tại trụ sở hoặc trực tiếp tham gia các cuộc họp, ông sử dụng tin nhắn và hệ thống trợ lý để truyền đạt công việc tới các bộ phận.
Ông từng chia sẻ về cách điều hành này: “Không có một chuyện gì lọt qua mắt qua hết. Qua đã chuẩn bị cho những người anh em của qua (đội ngũ nhân viên)... Mọi người cứ thế thực thi và tập đoàn vẫn tồn tại và phát triển”.
Lối sống biệt lập vì thế không đồng nghĩa với việc ông hoàn toàn rời xa hoạt động kinh doanh. Nhà hang vừa là nơi sinh hoạt riêng, vừa gắn với cách làm việc mà ông lựa chọn trong một giai đoạn dài.

Trong những hình ảnh và câu chuyện về nơi ở tại M’Drắk, quả địa cầu là một vật dụng đặc biệt được nhắc đến. Vật này được đặt trên bàn đá trong hang và theo lời ông Vũ, ông thường giữ nó bên mình dù ngồi ở đâu.
Chia sẻ về quả địa cầu, ông nói: “Từ một cái dẻo nhỏ xíu như thế này (chỉ tay vào dải vẽ hình chữ S trên quả địa cầu) mà nó nằm giống như trái tim của trái đất. Nhưng nó phải là tâm của nhân loại này, não của nhân loại này. Lo được cái lo của nhân loại này thì nó là tâm là não của nhân loại”.
Bên cạnh quả địa cầu, những câu chuyện về cuộc sống của ông Vũ tại M’Drắk còn nhắc đến việc ông dành nhiều thời gian tĩnh lặng một mình. Có thông tin mô tả ông ngồi dưới gốc đa hoặc gần khu chuồng ngựa, suy ngẫm về những điều mình theo đuổi.
“Nhà trên đồi” dành cho khách có gì khác biệt?
Cũng trong trang trại, khu “Nhà trên đồi” được bố trí làm nơi đón tiếp và phục vụ khách lưu trú. Công trình gồm một tầng trệt và một tầng lầu, mái lợp rơm, sử dụng các vật liệu như gỗ, đá, gốm, mây tre và vải linen.
Nền nhà được rải đá dăm trắng, trong khi lối đi sử dụng những phiến đá lớn màu sẫm. Tại khu vực sảnh, các gộc củi khô được xếp thành hình khối gợi liên tưởng đến bếp lửa.

Bên trong có quầy pha chế cà phê, sách và khu vực đọc. Các phòng mang tên Sky, Wind, Air; nội thất sử dụng gam màu trầm, chất liệu tự nhiên và hạn chế những chi tiết trang trí cầu kỳ.
So với khu nhà hang nằm sâu trong trang trại, “Nhà trên đồi” được tổ chức theo hướng phục vụ khách, có không gian tiếp đón và lưu trú riêng. Hai khu vực vì thế có mục đích sử dụng khác nhau, dù cùng sử dụng nhiều vật liệu mộc mạc và hòa vào cảnh quan núi rừng.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sinh năm 1971, là người sáng lập Trung Nguyên. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, cuộc sống tại M’Drắk và những quan niệm riêng về sứ mệnh, nhân loại của ông nhiều lần trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.