Giải trí

Quy định nghiêm ngặt của show diễn cháy vé có mặt NSƯT Hoài Linh: Khách mời phải ký giấy cam kết

Quy định nghiêm ngặt của show diễn cháy vé có mặt NSƯT Hoài Linh: Khách mời phải ký giấy cam kết

Mới đây, Hoài Linh đã có màn tái xuất khán giả trong vở kịch “Lạc giữa biển người”. Đây là vở kịch được xây dựng bởi những tên tuổi tài năng trong giới sân khấu như biên kịch Như Trúc, đạo diễn Minh Nhật, NSND Trần Ngọc Giàu với vai trò cố vấn chuyên môn, được thực hiện bởi công ty truyền thông Khang và Khánh Vương Media và sân khấu kịch Sài Gòn phối hợp thực hiện. “Lạc giữa biển người” là một trong số ít những vở kịch góp mặt trong sự kiện Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 đang diễn ra tại TP. HCM. 

Vở kịch đã được công chiếu vào tối 7/1 vừa qua tại phim trường truyền thông Khang, TP.HCM. Vở kịch thu hút khá đông khán giả tới thưởng thức vì sự mong đợi vào màn trở lại sân khấu của danh hài Hoài Linh sau hơn nửa năm vắng bóng sân khấu. Đồng thời để tuân thủ chặt chẽ quy định phòng dịch và an ninh an toàn, ban tổ chức đã lên danh sách khách mời, chỉ những ai có tên trong danh sách mới được tham dự. Khách mời cũng sẽ phải ký vào giấy cam kết không được chụp hình và quay phim trong suốt thời gian diễn ra vở kịch trước khi vào trong phim trường.

Nội dung Lạc giữa biển người nói về tình người của những người dân ở xóm trọ nghèo. Trong đó nghệ sĩ Hoài Linh đảm nhiệm vai chủ nhà trọ tốt bụng tên, Việt Hương vào vai Dì Năm - đi bán ve chai để kiếm tiền nuôi bé Huy - thằng bé mồ côi đáng thương. Vợ chồng Trâm - Sơn chủ gánh cháo lòng nhỏ (Thanh Hiền và Huỳnh Tiến Khoa thủ vai). Vở kịch bắt đầu từ việc Anh Phi (Khương Ngọc vào vai) ra tù và đến thuê chỗ trọ. Những tưởng sẽ có cơ hội được làm lại cuộc đời nhưng hễ có vụ mất trộm hay sự cố gì đến với xóm trọ, mọi thứ sẽ đổ lên đầu anh Phi. Đứng trước khó khăn, chàng trai sẽ “cải tạo hoàn lương” hay “ngựa quen đường cũ”.

Hoài Linh và Việt Hương đều là tên tuổi lớn trong làng sân khấu kịch. Mặc dù quãng thời gian vừa qua không có nhiều vai diễn nhưng cặp đôi không hề khiến khán giả thất vọng khi có màn biến hóa đa dạng trong từng hàng động và lời nói của nhân vật. Việt Hương toát lên sự ấm áp dễ thương nhưng cũng không kém phần trải đời khi là chỗ dựa để Phi có động lực làm lại cuộc đời. Hoài Linh lột tả một chú Tài vô cùng duyên dáng, cái miệng lúc nào cũng “xoen xoét” nhưng lại cũng dễ mủi lòng trước những số phận đáng thương trong xóm trọ nghèo.

Với nội dung gai góc, Lạc giữa biển người như một liều thuốc bổ giúp làm ấm trái tim con người, giúp chúng ta chúng ta có thêm niềm tin vượt qua bao khó khăn của cuộc đời.

 

Rộ clip Hoài Linh cười đùa, ôm 1 cô gái trong hậu trường, CĐM vẫn mỉa mai, phản đối sự quay trở lại

(Techz.vn) Clip hậu trường Hoài Linh gặp lại đồng nghiệp nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả