Đời sống

Nữ tỷ phú Trung Quốc từng lĩnh án chung thân, cuộc đời đầy bi kịch được dựng hẳn thành phim

Nữ tỷ phú Trung Quốc từng lĩnh án chung thân, cuộc đời đầy bi kịch được dựng hẳn thành phim

Trong giới doanh nhân Trung Quốc có một nữ tỷ phú được xem là huyền thoại không phải vì bà có bao nhiêu tiền mà bởi những nỗ lực cùng những đóng góp to lớn của bà sau này. Người được nhắc đến chính là bà Ngô Thắng Minh, sinh năm 1933, vốn xuất thân từ một gia đình có gia thế ở Thặng Châu, Chiết Giang. Dù sống trong điều kiện vật chất đầy đủ nhưng bà Minh lại thiếu thốn tình cảm gia đình khi năm 2 tuổi mẹ bà lấy chồng mới, bố bỏ đi Thượng Hải sống cuộc sống ăn chơi hưởng lạc, để lại bà và các em sống cùng ông bà nội.

Ngô Thắng Minh hồi trẻ

Ngay từ khi còn nhỏ, Ngô Thắng Minh đã bộc lộ trí tuệ khác người cùng niềm đam mê đối với kinh doanh. Năm 16 tuổi, bà phản đối hôn sự do gia đình sắp đặt bằng cách bỏ trốn tới Thượng Hải chỉ với 2.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng). Thân cô thế cô, Ngô Thắng Minh sớm tiêu hết số tiền đang có nên buộc lòng phải đi làm bảo mẫu để lo chuyện ăn mặc ở. Thế nhưng, nhận thấy công việc này không thể lâu dài nên bà đã đến Thiệu Hưng mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Đây cũng là lúc bà có cơ duyên gặp gỡ "chàng phi công trẻ" Trương Tư Nguyên rồi đi tới hôn nhân không lâu sau đó.

Ổn định chuyện gia đình, bà cùng chồng đến Tây An làm ăn. Phải đến năm 42 tuổi, bà mới có được cô con gái đầu lòng sau nhiều lần xảy thai vì làm việc quá sức. Có con rồi, cuộc sống của bà Minh trọn vẹn hơn. Đến năm 1977, khi đất nước bắt đầu giai đoạn cải cách mở cửa, Ngô Thắng Minh đã mở một công ty kinh doanh máy thu thanh và vải vóc và giàu lên nhanh chóng. Công việc kinh doanh thuận lợi, ngày càng mở rộng ra nhiều nơi cũng đồng nghĩa với việc khối tài sản của bà tăng lên hàng chục triệu nhân dân tệ. Ngô Thắng Minh khi đó được nhiều người gọi là "Chị đại của bến Thượng Hải".

Năm 1985, Ngô Thắng Minh vì muốn kiếm tiền nhanh chóng đã bất chấp nhập lậu 48 ô tô cao cấp từ Hong Kong (Trung Quốc) và một lô vải từ Đài Loan (Trung Quốc). Vì không trót lọt nên bà bị bắt và lĩnh án tử hình về tội buôn lậu, gian lận, tài sản bị tịch thu. Dù được giảm xuống án chung thân sau nhiều lần làm đơn khiếu nại nhưng bà đã phải đối mặt với bi kịch lớn nhất đời mình khi bị chồng ly hôn để cặp kè với người bảo mẫu chăm sóc con gái. Dù được mẹ gửi về quê nhưng vì không chịu được cú sốc mẹ phải ở tù chung thân, con gái Ngô Thắng Minh đã tự sát. Niềm động lực để bà tiếp tục sống cũng mất đi, nữ doanh nhân khi đó đã nghĩ quẩn định dùng kéo ở xưởng may trại giam để quyên sinh nhưng may mắn được cứu sống. 

Vượt qua cửa tử, được bạn tù và cán bộ trại giam động viên, bà Ngô Thắng Minh dần ổn định tâm lý. Bà nhận được cơ hội giảm án đến 9 lần và tự viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên về chính cuộc đời mình mang tên "Con đường tù tội". Sau này cuốn sách này được chuyển thể thành bộ phim "Tội phạm và con gái" có nội dung xúc động, lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả. Nhờ bộ phim này mà Ngô Thắng Minh đã nhận được vô số bức thư cổ vũ, động viên của mọi người.

Năm 2003, sau 18 năm ngồi tù, bà chính thức tại ngoại ở tuổi 72. Bà bắt đầu từ con số 0, trở lại Trịnh Châu làm công nhân quét dọn vệ sinh và được trả 400 tệ/tháng. Dù mưu sinh vất vả nhưng bà vẫn ôm giấc mở mở việc dương lão để giúp đỡ những người già neo đơn. Khi chia sẻ nỗi lòng với một phóng viên, bà đã nhận được lời đề nghị hợp tác trồng nho từ người đàn ông họ Vũ. Thế nhưng thực chất tên này là một kẻ lừa đảo, hắn cầm số tiền 900.000 tệ mà bà đi vay khắp nơi rồi cao chạy xa bay. 3 năm sau, vào năm 2006, bà Minh được một tổ chức đầu tư 1,2 triệu tệ để khôi phục kinh doanh. Nhờ vào khoản tiền này mà bà có thể trả hết nợ, gây dựng công việc kinh doanh ổn định chỉ trong vòng 2 năm. Công việc kinh doanh vườn sinh thái tham quan và du lịch đã đem lại cho bà lợi nhuận hơn 6 triệu tệ (trên 21 tỷ đồng) chỉ trong 5 năm.

Ngô Thắng Minh hiện tại có cuộc sống vô cùng thành công và hạnh phúc

Sau đó, bà tiếp tục mở công ty chế biến trái cây, nhà máy nuôi gà, cung cấp gà giống và tất cả đều thuận lợi. Bà đã 1 lần nữa trở thành triệu phú USD vào năm 81 tuổi.  Sự nghiệp phát triển không ngừng, bà Minh tuổi gần 90 quyết định để lại công việc cho người khác tiếp quản và tập trung vào việc xây khu dưỡng lão. Người chồng từng ngoại tình, bỏ rơi bà trong lúc khó khăn vào năm 2016 đã quay lại xin tái hợp nhưng bị bà thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên, vì lòng trắc ẩn nên bà đã thu nhận người chồng cũ bội bạc vào viện dưỡng lão chăm sóc. Ngô Thắng Minh giờ đã là một tỷ phú nổi tiếng, lấn sân sang cả các phương tiện truyền thông, Livestream, quay video Tiktok... Ngẫm về cuộc đời mình, nữ tỷ phú này từng hài hước nói rằng: "Nếu khổ nạn là một loại của cải, có lẽ tôi đã giàu nứt đố đổ vách rồi".

 

Hé lộ ‘thủy tổ’ của bánh trung thu có từ 3000 năm trước, nguồn gốc đến nay vẫn còn gây tranh cãi

Cứ đến dịp Tết Trung thu, người dân khu vực Đông Á lại tự tay làm và ăn bánh trung thu. Vậy phong tục này có từ bao giờ? Loại bánh này nguồn gốc từ đâu?