Zaporizhzhia rực lửa nửa đêm: Nhà tù Ukraine bị nã pháo, 17 người thiệt mạng, lộ kế sách mới của Nga?
Chiến sự Ukraine tiếp tục leo thang với cáo buộc Nga tấn công nhà tù Ukraine tại Zaporizhzhia khiến hàng chục tù nhân thương vong. Trong khi đó, UAV Ukraine đồng loạt tập kích trung tâm hậu cần Rostov. Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố rút ngắn thời hạn buộc Nga ngừng bắn, khiến căng thẳng càng thêm dồn nén.
Diễn biến chiến sự Ukraine những ngày cuối tháng 7 tiếp tục nóng lên khi Ukraine cáo buộc lực lượng Nga không kích một nhà tù Ukraine tại Zaporizhzhia, khiến ít nhất 17 phạm nhân thiệt mạng và 42 người khác bị thương.
Thông tin được Cơ quan Thi hành án hình sự quốc gia Ukraine công bố ngày 29/7, cho biết vụ việc xảy ra vào đêm 28/7 tại làng Bilenke, cách thành phố Zaporizhzhia khoảng 20 km. Theo tỉnh trưởng Ivan Fedorov, Nga đã nã pháo liên tục vào Zaporizhzhia trong đêm với 8 đợt không kích, gây hư hại nghiêm trọng cho cơ sở nhà tù cũng như các công trình dân sinh xung quanh.
Đáng chú ý, dù chiến sự Ukraine diễn biến phức tạp, phía Nga chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng trước đó Moscow nhiều lần phủ nhận việc Nga tấn công Ukraine vào các mục tiêu dân sự. Hàng rào nhà tù vẫn nguyên vẹn, không ghi nhận tình trạng vượt ngục sau vụ tấn công.
Trong khi đó, phía Nga lại lên tiếng tố ngược Ukraine sử dụng hàng loạt UAV để tấn công vùng Rostov, gây cháy nổ, khiến một người thiệt mạng và làm đình trệ hoạt động của ga tàu tại địa phương. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 74 UAV, trong đó riêng tại Rostov có tới 22 chiếc bị đánh chặn. Đáng chú ý, Rostov là trung tâm hậu cần chiến lược phục vụ tiếp tế cho chiến trường Donetsk, Zaporizhzhia và bán đảo Crimea.
Nguồn tin từ Ukrinform dẫn lời ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch Ukraine, cho rằng các đợt UAV tấn công là nhằm phá hoại tuyến đường tiếp vận của Nga. Về phía Moscow, nghị sĩ Viktor Vodolatsky nhận định Ukraine đang thử nghiệm UAV mới do phương Tây cung cấp ngay trên chiến trường miền nam nước Nga. Theo ông, các loại UAV với công nghệ tiên tiến được vận chuyển dưới dạng lắp ráp từ các nước NATO, nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu thực tế.
Không chỉ dừng lại ở giao tranh vũ trang, tình báo hai nước cũng căng thẳng khi phía Ukraine cáo buộc Cơ quan An ninh Nga (FSB) âm mưu ám sát chỉ huy Serhii Filimonov của Tiểu đoàn “Những con sói Da Vinci”, một trong những đơn vị thiện chiến nhất từ sau năm 2014. Ukraine cho rằng FSB đã dụ dỗ một công dân Ukraine hợp tác bằng cách giả danh nhân viên SBU.
Về mặt ngoại giao, Tổng thống Donald Trump bất ngờ đưa ra tuyên bố mới khiến giới quan sát quốc tế chú ý. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 28/7, ông Trump rút ngắn thời hạn yêu cầu Nga ngừng bắn từ 50 ngày xuống còn 10-12 ngày, nói rằng ông "không thấy bất kỳ tiến triển nào" từ phía Moscow. Điện Kremlin phản hồi nhẹ nhàng, cho biết "ghi nhận" tuyên bố từ ông Trump, đồng thời khẳng định Nga vẫn đang thực hiện "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine và cam kết theo đuổi giải pháp hòa bình lâu dài.