Đời sống

Người đàn ông bất chấp giông lốc, cứu 30 người thoát vụ chìm tàu ở Hà Tĩnh, bàng hoàng kể lại giây phút ‘sinh tử'

 

Khi đang đưa thuyền vào bờ để tránh giông lốc trên biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), anh Lê Văn Lĩnh bất ngờ phát hiện chiếc tàu du lịch đang chao đảo giữa sóng lớn. Trước lựa chọn sinh tử, người ngư dân quyết định quay đầu, liều mình ứng cứu hàng chục hành khách đang gặp nạn.

Tối 20/7, trao đổi với phóng viên, anh Lê Văn Lĩnh (40 tuổi, trú tại xã Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút đối mặt lựa chọn sinh tử trên biển Thiên Cầm.

Theo lời kể, khoảng 19h ngày 19/7, trong lúc đang đánh bắt cá cùng 3 thuyền viên trên chiếc thuyền nhỏ, anh Lĩnh nhận thấy biển Thiên Cầm bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Trời chuyển gió mạnh, giông lốc nổi lên dữ dội khiến nhóm ngư dân vội vã đưa thuyền vào bờ để đảm bảo an toàn.

Anh Lê Văn Lĩnh. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, khi còn cách đất liền khoảng nửa hải lý, gần khu vực đảo Bớc, anh Lĩnh phát hiện tín hiệu cấp cứu từ một tàu du lịch. Trên boong, hàng chục người đang vẫy tay kêu cứu trong hoảng loạn. Không chần chừ, Đồn Biên phòng Thiên Cầm liên lạc với anh, đề nghị hỗ trợ ứng cứu vì tàu của lực lượng chức năng không thể tiếp cận do thời tiết xấu.

“Lo sợ tài sản trên thuyền cũng gặp sự cố khi trời nổi giông, nên tôi đã đắn đo suy nghĩ: Liệu cứu người tài sản của mình có bị ảnh hưởng hay không?. Sau vài phút, tôi đã quyết định quay lại ứng cứu và nói với những người đi cùng: Đằng nào cũng phải cứu vì hàng chục người đang nguy hiểm đến tính mạng, mình không thể bỏ qua được", anh Lĩnh chia sẻ.

Trong điều kiện sóng dữ, nhóm ngư dân sử dụng thuyền thúng tiếp cận con tàu gặp nạn. Từng người một được chuyển sang thuyền của anh. Chỉ vài phút sau, con tàu du lịch lật úp, chìm xuống ngay trước mắt họ.

27 du khách được cứu đưa lên bờ sau sự cố chìm tàu. Ảnh: CTV

 

Tổng cộng 26 du khách đã được anh Lĩnh và các đồng đội ứng cứu thành công. Do không thể quay vào bờ ngay, họ đưa hành khách tạm thời trú ẩn tại đảo Bớc. Trong nhóm người gặp nạn có cả phụ nữ, người lớn tuổi và một bé trai khoảng 5 tuổi bị lạnh, mệt lả. Anh Lĩnh phải lấy chăn cá nhân để ủ ấm cho cháu nhỏ.

Đến 1h sáng 20/7, khi thời tiết ổn định, anh Lĩnh đưa toàn bộ hành khách vào bờ an toàn, bàn giao cho lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm. Số còn lại trên tàu được một phương tiện khác ứng cứu kịp thời, không có thương vong về người.

Chia sẻ với báo chí, anh Nguyễn Trọng Hoàng - chủ nhân con tàu bị đắm cho biết, con tàu mới đưa vào khai thác được một tháng sau khi đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng để sửa chữa. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu đang chở 27 hành khách và 3 thuyền viên đi câu mực ở khu vực cách bờ biển Thiên Cầm khoảng 600m.

“Cơn giông bất ngờ khiến nước tràn vào khoang tàu quá nhanh. May mắn các du khách đã được trang bị áo phao và sự hỗ trợ kịp thời từ ngư dân như anh Lĩnh đã tránh được hậu quả đáng tiếc”, anh Hoàng nói.

Đại diện Đồn Biên phòng Thiên Cầm xác nhận, toàn bộ du khách đã được đưa vào bờ an toàn. Đơn vị đã huy động nhiều tàu cá công suất lớn để hỗ trợ vì ca nô không thể tiếp cận do sóng to. Sau sự việc, các du khách đã được bố trí nghỉ ngơi tại khách sạn và sức khỏe hiện ổn định.