Giải trí

Luật sư nổi tiếng cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn đằng sau những buổi livestream của Nam Em

Luật sư nổi tiếng cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn đằng sau những buổi livestream của Nam Em

Ngay cả khi Nam Em không nói đích danh thì cô nàng vẫn có khả năng dính vào pháp luật nếu cố tình đẩy sự việc đi xa hơn. 

Sau drama tặng quà cho Nhã Phương, Nam Em tiếp tục "đại náo" showbiz Việt khi lên tiếng tố "ngọc nữ" này dùng chất kích thích, diễn viên nọ từng hẹn hò với chồng sắp cưới của mình, một ngôi sao hạng A vừa vô ơn vừa phản bội bạn gái,...

Nam Em mới đầu năm đã "gây sự" với cả showbiz Việt

Đáng nói, mọi phát ngôn của Nam Em là vô căn cứ, không có bằng chứng xác thực nhưng lại khiến cho nhiều nghệ sĩ vô duyên vô cớ bị réo tên vì có sự "trùng hợp" với những đặc điểm của nhân vật mà Nam Em ám chỉ. Trước sự việc này, luật sư Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Công ty Luật TNHH INFINITY Việt Nam – nhận định: "Về trường hợp này, luật pháp rất khó can thiệp vì những người này chỉ nói vu vơ, không nêu đích danh. Tuy nhiên, trong trường hợp các hành vi ám chỉ đó khiến mọi người đều có thể hiểu được nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện là ai thì vẫn có thể có khả năng xử lý được. Những người bị ảnh hưởng trực tiếp có quyền kiện và yêu cầu thu hồi những đoạn thông tin đó trên mạng xã hội cũng như công khai xin lỗi".

Tuy nhiên, ông cũng đưa ra cảnh báo rằng: "Trong trường hợp các thông tin trên mạng này gây nhiễu loạn xã hội, các cơ quan chức năng có thể vào cuộc can thiệp và xử phạt hành chính. Nếu các hành vi đó được lặp lại nhiều lần, những người tung tin thất thiệt còn có nguy cơ bị truy tố hình sự như trường hợp của bà Phương Hằng trước đây".

Nam Em nếu để thông tin gây nhiễu loạn mạng xã hội thì sẽ gặp rắc rối về pháp luật

Chính Quế Vân - người cùng livestream với Nam Em, cũng nói thẳng về việc không dám nhắc tên vì sợ dính vào pháp luật. Cô cho biết: "Chơi mạng xã hội là phải biết chơi. Ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, khi nào cần nói thẳng thì nhân vật ấy phải như thế nào. Trong buổi nói chuyện chẳng lẽ mình lại mang cả họ người ta lên hết, từ từ đi, ai va vào tôi đi thì tôi mới thẳng được. Đứa nào có tật thì đứa đó giật mình, bọn nào giật mình thì đau tim".