Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nhắc đến mẹ của con trai Polo Huỳnh, hé lộ mối quan hệ hiện tại với Mỹ Tâm

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nhắc đến mẹ của con trai Polo Huỳnh, hé lộ mối quan hệ hiện tại với Mỹ Tâm

Cho đến nay dân tình vẫn vô cùng tò mò về danh tính người phụ nữ đã sinh con cho Đàm Vĩnh Hưng. 

Đàm Vĩnh Hưng được nhiều khán giả ưu ái gọi với danh xưng "ông hoàng nhạc Việt". Giọng ca sinh năm 1971 không chỉ sở hữu giọng hát khàn độc đáo mà còn có ngoại hình điển trai, sang trọng khiến hội chị em mọi lứa tuổi "say như điếu đổ". Trong suốt sự nghiệp của mình, Đàm Vĩnh Hưng chưa từng công khai hẹn hò với bất cứ ai. Tuy nhiên, vào tháng 10/2022, anh khiến công chúng xôn xao khi công khai con trai Polo Huỳnh. 

Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo Huỳnh

Được biết, Polo Huỳnh sinh năm 2019, tên thật là Huỳnh Đàm Vĩnh Quân. So sánh hình ảnh của cậu bé hiện tại với cha khi còn nhỏ sẽ thấy Polo có ngoại hình "sao chép" y hệt từ Đàm Vĩnh Hưng. Trong bài phỏng vấn mới đây, Đàm Vĩnh Hưng cho biết sự xuất hiện của con trai đã làm thay đổi anh rất nhiều. Nguyên nhân nam ca sĩ không có động tĩnh gì trong việc công khai mẹ ruột của Polo là bởi cô chưa sẵn sàng. "Tôi biết nên công khai và giấu kín điều gì. Chẳng hạn danh tính mẹ Polo, tôi biết mọi người rất tò mò. Tuy nhiên mẹ của bé không bao giờ muốn lộ diện, chỉ muốn ở phía sau thôi nên tôi tôn trọng quyết định đó", anh cho biết. 

Polo Huỳnh có ngoại hình giống hệt ba

Trong quá khứ từng nhiều lần bày tỏ tình cảm với Mỹ Tâm nhưng đột ngột công khai có con với người khác, nhiều người không khỏi hoài nghi về mối quan hệ hiện tại giữa nam ca sĩ và đàn em. Giọng ca Lâu Đài Tình Ái thẳng thắn cho biết: "Tôi từng bày tỏ và biết mọi thứ không đi đến đâu cả. Hơn ai hết, mình phải tỉnh táo để dừng lại. Giữa chúng tôi giờ đây là mối quan hệ thân tình, quý trọng nhau và sẵn sàng chúc phúc cho người còn lại khi tìm được hạnh phúc".

Mỹ Tâm rất quý mến con trai Đàm Vĩnh Hưng 

Ở thời điểm hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng chỉ mong muốn 2 thứ là sức khỏe và sự an yên. Anh tâm sự: "Có nằm trên đống tiền mà cuộc đời sóng gió, bệnh tật cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chỉ mong cuộc sống quanh mình nhẹ nhàng, không căng thẳng hay phải đối diện ồn ào". Anh cũng thừa nhận bản thân không còn tham vọng mãnh liệt như khi còn trẻ, tuy nhiên vẫn luôn kiếm tìm "một đỉnh núi cao hơn để tiếp tục hành trình chinh phục".