Giải trí

Xôn xao khoảnh khắc Châu Tấn nổi giận, mắng mỏ nhân viên gay gắt

Xôn xao khoảnh khắc Châu Tấn nổi giận, mắng mỏ nhân viên gay gắt

 

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước một đoạn clip quay lại cảnh Châu Tấn tỏ thái độ khó chịu, quát tháo tại phim trường.

Châu Tấn nổi giận khi đang quay quảng cáo

Cụ thể, đây là hậu trường khi nữ diễn viên đang quay quảng cáo. Không rõ nguyên do là gì nhưng nhìn cô vô cùng nóng giận, gương mặt nghiêm lại, cằm hất cao khi lớn tiếng mắng mỏ ai đó. Không còn là mỹ nữ điềm tĩnh, nàng đại hoa khiến dân tình có đôi phần sợ hãi vì thái độ gay gắt của mình. Tuy nhiên, có người cho rằng một người vốn ít nói, hiền lành như Châu Tấn mà có lúc không giữ được bình tĩnh thì chắc hẳn đã ai đó thực sự chọc giận cô. 

Trước đó, Châu Tấn từng có lần nổi giận với một tài xế taxi khi người này liên tục gợi ý cho nữ diễn viên vài tuyến đường để di chuyển cho tiện. Trong lúc đang rối bời, Châu Tấn đã "phát tiết" là gắt lên rằng: "Anh chỉ cần đưa tôi đến nơi là được". Sự bực bội của nữ diễn viên khiến cho đối phương không tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Là người nổi tiếng, có vị thế cao trong giới giải trí nhưng Châu Tấn vẫn chỉ là một người bình thường. Sau ánh hào quang vẫn là một Châu Tấn biết vui buồn giận hờn như bao người khác. 

Châu Tấn lộ ảnh đi ăn cùng Trác Việt

Sau khi ly hôn Cao Thánh Viễn, Châu Tấn sống lặng lẽ hơn, cũng nhận ít tác phẩm hơn. Người đẹp 7x thời gian qua dính tin đồn hẹn hò cùng Trác Việt. Được biết, nữ diễn viên đã đưa nghệ sĩ guitar này về quê thăm bố mẹ. Tuy nhiên, trước nghi vấn của công chúng, cô lựa chọn im lặng, không đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào. Thái độ của nữ diễn viên được cho là hành động bảo vệ cuộc sống riêng cũng như đối phương, tránh bị quấy rầy hoặc nhận chỉ trích vô cớ. Người hâm mộ hi vọng rằng sau những đổ vỡ trong quá khứ, Châu Tấn sẽ tìm được nửa kia phù hợp để nương tựa.

 

Trang Khàn tiết lộ bí mật bất ngờ về Hồ Văn Cường, công khai nhắc tới Phi Nhung

(Techz.vn) Cựu người mẫu có phát ngôn gây chú ý về Hồ Văn Cường và Phi Nhung.