Giải trí

Danh ca Giao Linh nhắc đến cơ duyên hát nhạc buồn, thổ lộ 1 điều giữ kín nhiều năm về Mạnh Quỳnh

Danh ca Giao Linh nhắc đến cơ duyên hát nhạc buồn, thổ lộ 1 điều giữ kín nhiều năm về Mạnh Quỳnh

Mới đây, danh ca Giao Linh và ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có dịp xuất hiện cùng nhau trong 1 buổi livestream của trung tâm Thúy Nga. Tại đây, cả 2 đã có nhiều chia sẻ đặc biệt thú vị.

Nghệ sĩ Giao Linh, Mạnh Quỳnh tham gia chương trình livestream giao lưu cùng khán giả do Trung tâm Thúy Nga tổ chức.

 

Nói về nghệ danh ‘nữ hoàng sầu muộn’ của mình, danh ca Giao Linh thẳng thắn: "Tôi được gọi là Nữ hoàng sầu muộn từ rất lâu rồi. Nguyên nhân vì tôi có một giọng hát rất buồn. Dù có đưa cho tôi bài vui cỡ nào tôi hát cũng thành buồn. Tôi cũng không hiểu từ lúc nào người ta lại gọi tôi là sầu muộn. Họ nói, cái sầu muộn này theo con người ta suốt cả cuộc đời".

Tuy nhiên, nữ danh ca khẳng định, chỉ có giọng hát của mình là buồn thôi, còn ở ngoài đời cô rất hạnh phúc, vui vẻ và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô tâm sự: "Không hiểu sao cứ cất giọng hát lên là tôi lại buồn. Nhiều khi thu âm xong ngồi nghe lại mình hát, chính tôi cũng còn khóc và tự hỏi sao mình hát buồn thế. Từ đó tôi nhận ra, khi chính tôi nghe lại mình hát còn buồn thì khán giả sẽ còn buồn hơn nữa. Nếu tôi nhập tâm với bài hát thì khán giả sẽ rất hài lòng với lối hát của tôi. Bởi vậy nên tôi vẫn cứ giữ lối hát buồn cho mình và cái tên Nữ hoàng sầu muộn chết với tôi đến tận bây giờ".

Danh ca Giao Linh thường được gọi là ‘nữ hoàng sầu muộn’ do tiếng ca và phong cách biểu diễn trầm buồn đặc trưng.

Suốt mấy chục năm hoạt động nghệ thuật, danh ca Giao Linh vẫn luôn giữ vẹn nguyên kí ức thưở mới vào nghề. Khi đó, cô đã thử qua nhiều dòng nhạc nhhững lựa chọn cuối cùng vẫ là quay về với nhạc buồn, nhạc Bolero. Cô cho biết thầy Nguyễn Văn Đông từng muốn đào tạo cô hát cổ nhạc, cải lương nhưng sau 2 năm học không thành, cuối cùng thầy của danh ca Giao Linh đã dẹp hết và để cô tập trung vào tân nhạc.

Đặc biệt, danh ca Giao Linh còn khiến nhiều khán giả thích thú khi ngập ngừng thổ lộ với Mạnh Quỳnh: "Nhiều lần tôi muốn nói với Mạnh Quỳnh một điều này nhưng chưa nói được. Mạnh Quỳnh không hề ăn ảnh, ở ngoài Mạnh Quỳnh cực kỳ đẹp trai, đẹp hoàn hảo mọi đường nét".

Mạnh Quỳnh

 

Về phía Mạnh Quỳnh, ngoài những trải lòng về con đường nghệ thuật của mình, nam ca sĩ cũng khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi tâm sự về những kỷ niệm khó quên với "người tình sân khấu" Phi Nhung. Nghe Mạnh Quỳnh chia sẻ, không ít khán giả ngạc nhiên khi biết rằng hóa ra dù ăn ý trên sân khấu cũng như thân thiết ngoài đời là vậy, nhưng Mạnh Quỳnh và Phi Nhung cũng từng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, thậm chí còn căng đến mức thề thốt sẽ không hát cùng nhau nữa.

"Có những lần chúng tôi gây nhau đến mức kéo lên Facebook, chia sẻ tầm bậy tầm bạ xong bị khán giả chửi. Mọi người bảo sao tôi lại nói Phi Nhung như vậy, nhưng thật ra tức quá. Giờ nghĩ lại thì thấy thương lắm. Lúc đó mình đàn ông mà bị nói thì cũng khó chịu, xong về nghĩ lại thì thấy không sao. Chúng tôi nhường nhịn nhau rất nhiều", Mạnh Quỳnh nói.

Cũng trong buổi livestream, Mạnh Quỳnh thẳng thắn đề cập đến những tin đồn thất thiệt, vô căn cứ mà anh gặp phải sau khi Phi Nhung qua đời như Mạnh Quỳnh dọn nhà về ở gần với Wendy (con gái ruột Phi Nhung), Mạnh Quỳnh suy sụp đột quỵ.... ‘Rất là phi lý. Không hiểu tại sao lại có thông tin như vậy. Tôi đi đến đâu khán giả cũng hỏi. Đó là điều tôi rất buồn. Thôi thì khán giả thương, còn để ý, chú tâm đến mình thì mình nên mừng. Nhưng không phải sự đồn thổi như vậy làm tôi vui đâu’, Mạnh Quỳnh bất lực than thở.

 

Con trai ruột Hoài Linh bất ngờ đi thi hát, nói 1 câu để lộ dự định quan trọng của cha hậu ồn ào

(Techz.vn) Con trai ruột duy nhất của Hoài Linh mới đây đã xác nhận chuyện đi thi một cuộc thi hát. Khi chia sẻ kế hoạch tương lai, anh vô tình để lộ dự định quan trọng của Hoài Linh sau ồn ào từ thiện nhiều tháng qua.