Đời sống

Con riêng của Tôn Bằng nhắc đến Hằng Du Mục, tiết lộ cuộc sống khi mẹ kế bị tạm giam

Chiều 19/11, Dịch Dương và Nhất Dương, hai con riêng của Tôn Bằng có mặt gần khu vực phiên tòa TP.HCM xét xử vụ kẹo Kera, khiến nhiều người chú ý. Hai thanh niên dõi theo diễn biến liên quan đến Hằng Du Mục trong phiên xét xử.

Chiều 19/11, khu vực trước trụ sở Tòa án Nhân dân TP.HCM trở nên thu hút đặc biệt khi Dịch Dương cùng anh trai Nhất Dương xuất hiện để chờ theo dõi phiên tòa TP.HCM liên quan vụ kẹo Kera. Hai người là con riêng của Tôn Bằng, đồng thời từng sống chung với Hằng Du Mục trong quãng thời gian gia đình hòa thuận. 

Trao đổi nhanh với báo chí, Dịch Dương chia sẻ rằng anh vừa bay từ Trung Quốc đến TP.HCM tối hôm trước sau khi hay tin Hằng Du Mục phải hầu tòa trong vụ kẹo Kera. Anh cho biết bản thân cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến khả năng mẹ kế - người từng chăm sóc hai anh em nhiều năm có thể phải nhận mức án tù giam. “Tôi chỉ mong HĐXX cân nhắc, để mức phạt nhẹ nhất. Nếu có thể, chỉ mong dì được án treo,” anh nói.

Dịch Dương cho biết hai con nhỏ của Hằng Du Mục bị ảnh hưởng nhiều trong thời gian mẹ bị tạm giam. Ảnh: An Khánh.

 

Nhắc đến quãng thời gian Hằng Du Mục bị tạm giam, Dịch Dương cho biết cuộc sống gia đình đã có sự xáo trộn đáng kể. Hai em nhỏ của nữ bị cáo - con chung giữa Tôn Bằng và Hằng Du Mục là những người chịu tác động tâm lý nhiều nhất. "Tôi sẽ cố gắng thay dì chăm sóc tốt cho các em", anh nói thêm, khẳng định dù không có quan hệ huyết thống nhưng tình cảm giữa họ vẫn duy trì như thời còn chung sống.

Hiện tại, Dịch Dương cho biết anh đang tạm ở cùng Nhất Dương và chưa định hướng được kế hoạch lâu dài vì mọi thứ phụ thuộc vào kết quả phiên tòa TP.HCM. Anh chia sẻ: “Hiện giờ cứ tới đâu hay tới đó thôi”. 

Nhất Dương và Dịch Dương xuất hiện ở khu vực gần Tòa án Nhân dân TP.HCM để chờ đợi phán quyết vụ án. Ảnh: An Khánh

 

Mối quan hệ giữa Hằng Du Mục, Dịch Dương và Nhất Dương từng được cư dân mạng biết đến như một gia đình khá hòa thuận. Cả hai con riêng của Tôn Bằng từng lên tiếng bảo vệ Hằng Du Mục, cho rằng cô là người chăm sóc họ tận tình và không đáng phải chịu những hành vi bạo lực mà họ từng tố cáo từ phía bố ruột. Khi Tôn Bằng và Hằng Du Mục ly hôn, hai thanh niên này đã lựa chọn sống với mẹ kế thay vì bố.

Sau khi Hằng Du Mục bị khởi tố vì liên quan sản phẩm kẹo Kera, Tôn Bằng từng livestream thông báo việc đưa hai con chung về Trung Quốc, đồng thời bày tỏ sự khó khăn khi phải giải thích cho các con hiểu tình hình của mẹ. Điều đáng chú ý là khi nhắc tới Dịch Dương và Nhất Dương, Tôn Bằng lại khẳng định họ đã đủ trưởng thành và "không cần sự chăm sóc" từ ông.

Trong phiên tòa TP.HCM ngày 19/11, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thuỳ Tiên); Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, tòa phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 50 triệu đồng.

Hằng Du Mục trong phiên sơ thẩm sáng 19/11. Ảnh: Duy Hiệu

Tại tòa, Hằng Du Mục thừa nhận bản thân thiếu sót trong việc kiểm tra thông tin trước khi sản xuất và quảng bá sản phẩm kẹo Kera, dẫn đến việc kịch bản quảng cáo có nhiều chi tiết chưa được xác thực. Bị cáo cho rằng mình chủ yếu làm theo tài liệu do đơn vị hợp tác cung cấp và không lường được hậu quả. Tuy nhiên, HĐXX nhấn mạnh rằng với tư cách người đứng đầu nhãn hàng, cô phải có trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi phổ biến đến khách hàng.

Trong phần tự bào chữa, Hằng Du Mục bật khóc khi nhắc đến hai con nhỏ. Nữ bị cáo cho biết suốt 7 tháng tạm giam, cô chỉ được gặp các con một lần và lo sợ bản thân có thể mất quyền chăm sóc nếu vụ án kéo dài. Cô mong HĐXX xem xét các yếu tố gia đình để giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về chăm sóc các con.