Đời sống

Vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh: Nữ sinh mất mẹ, 5/10 người thân tử nạn, hoàn cảnh gia đình ai cũng xót xa

Nữ sinh lớp 9 ngã quỵ khi nhận tin mẹ và dì ruột cùng thiệt mạng trong vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh rạng sáng 25/7. Cú va chạm kinh hoàng tại km571+800 quốc lộ 1A thuộc địa bàn tổ dân phố Đông Trinh, phường Sông Trí đã khiến 10 người tử vong, 15 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Chuyến du lịch Đà Nẵng thành bi kịch

Sau nhiều giờ được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, nữ sinh Lê Vũ Khánh H. (Sinh năm 2010, quê Thanh Hóa) vẫn chưa thể tin rằng chuyến xe định mệnh ấy đã cướp đi 5 người thân yêu. Trong vụ lật xe khách ở Kỳ Anh, mẹ, dì và 3 người đi cùng đoàn của em đã tử vong.

Nữ sinh Lê Vũ Khánh H. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thiện Lương 

 

Tối 24/7, Khánh H. cùng mẹ, dì và nhóm bạn đồng hành lên xe khách giường nằm BKS 43F-007.76 tại Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), hướng về Đà Nẵng. Dự định nghỉ dưỡng nhưng rạng sáng hôm sau, khoảng 2h ngày 25/7, chiếc xe mất lái, lật nghiêng trên quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

"Em ở tầng 2 không bị xe đè nên được người dân cứu ra sớm. Mẹ và dì nằm ở tầng 1 nên bị xe đè, mắc kẹt. Ra khỏi xe, em không tìm thấy mẹ, sau đó nhận tin mẹ cùng dì đã tử vong", H. nghẹn ngào.

Cô ruột em - chị Lê Thị Phương không giấu nổi đau đớn khi chứng kiến cháu gái mất cả bố vì căn bệnh ung thư năm ngoái và giờ là mẹ, dì trong cùng chuyến đi du lịch. Gia đình bạn đồng hành với mẹ H. cũng tang thương không kém khi có tới 3 người tử vong, bao gồm cả trẻ nhỏ.

Hiện trường vụ tai nạn. 

 

Lật xe khách ở Hà Tĩnh: Lời kể ám ảnh từ người thoát nạn

Theo lời anh Trần Huy Tùng (Sinh năm 1983, Bắc Ninh), một trong số những nạn nhân may mắn sống sót, chiếc xe giường nằm 43F-007.76 có dừng chân tại Hà Tĩnh khoảng 10 phút trước khi tiếp tục hành trình.

“Khi đang nằm, xe bất ngờ chao đảo liên tục rồi lật nghiêng. Tôi ở tầng 2 nên đập cửa thông gió thoát ra, sau đó kéo theo vài người. Tiếng người kêu cứu, tiếng trẻ khóc, tiếng chồng gọi vợ, ám ảnh không thể quên”, anh Tùng kể.

Anh Trần Huy Tùng. Ảnh: Thiện Lương. 

 

Một nạn nhân khác là anh Đỗ Xuân Hòa (Sinh năm 1977, Hà Nội) cũng rơi vào hoảng loạn khi xe lật. Dù bị thương nặng, anh vẫn nỗ lực đưa một em nhỏ ra khỏi xe. “Nhưng sáng nay, tôi nhận tin em ấy đã không qua khỏi. Quá đau lòng”, anh nghẹn giọng.

Anh Đỗ Xuân Hòa. Ảnh: Thiện Lương 

 

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh ban đầu được xác định là do nổ lốp trước khiến xe mất lái, va chạm vào cột mốc rồi lật ngang. Xe khách giường nằm sản xuất năm 2023, thuộc diện còn hạn đăng kiểm (tới 4/6/2026) và không phát hiện nồng độ cồn, ma túy trong máu tài xế.

Chiếc xe gặp nạn di chuyển theo hướng Bắc - Nam, đang trên đường từ Hà Nội đi du lịch Đà Nẵng, khi xảy ra tai nạn tại km571+800, quốc lộ 1A, địa bàn tổ dân phố Đông Trinh, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh. Vụ việc khiến 10 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.