Rùng mình lời khai của nam thanh niên chém người tình của mẹ thiệt mạng, nguồn cơn vì 2 con chó?
Ngày 12/1, Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn chỉ sau hơn 30 phút truy xét.
Báo Công An Nhân Dân Online đưa tin, theo thông tin ban đầu, khoảng 9h50 cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông từ nhà bà P.T.M.T (khu phố 4, phường Tuy Hòa) chạy ra đường Lê Trung Kiên rồi gục xuống. Nạn nhân có vết thương ở vùng cổ bên phải, chảy nhiều máu.
Nhận tin báo, Công an phường Tuy Hòa phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm cấp cứu 115 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều, người đàn ông đã tử vong.
Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.N.T. (sinh năm 1964, trú xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk). Theo cơ quan chức năng, ông T. có quan hệ tình cảm với bà P.T.M.T., là phụ nữ góa chồng, và thường xuyên lui tới nhà bà này.
Sáng 12/1, khi ông T. đến nhà bà T., đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với Nguyễn Văn Khôi (sinh năm 1999), con trai bà T. Trong lúc xô xát, Khôi dùng dao đâm ông T. gây thương tích nặng dẫn đến tử vong.
Sau khi gây án, Khôi rời khỏi hiện trường và bị Công an phường Tuy Hòa bắt giữ vào khoảng 11h trưa cùng ngày khi đang lẩn trốn tại nhà người thân trong một con hẻm trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Tuy Hòa.
Đáng chú ý, nguồn tin của báo Công An Nhân Dân Online cho biết, theo lời khai ban đầu, Khôi khai khi đang ngồi chơi với 2 con chó ở sân nhà thì ông T đến, dẫn chó nhốt vào lồng. Vì bực tức nên Khôi cãi vã với ông T, sau đó lấy dao đâm đối phương.
Trưa cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.