Lời khai khó tin từ nghi phạm vụ thi thể cô gái 17 tuổi trong va li bị vứt cạnh đường ray ở Thái Lan
Sau khi bị bắt giữ tại sân bay quốc tế trong lúc đang tìm đường trốn về nước, một người đàn ông mang quốc tịch Úc đã bước đầu thừa nhận hành vi sát hại một cô gái 17 tuổi tại thành phố biển Pattaya (Thái Lan).
Dẫn nguồn tin từ tờ Bangkok Post ngày 27-6, một công dân Úc 42 tuổi đã bị lực lượng chức năng bắt khẩn cấp tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok). Đối tượng này bị cáo buộc dính líu đến vụ giết hại một thiếu nữ 17 tuổi, sau đó bỏ xác nạn nhân vào vali rồi mang đi phi tang cạnh tuyến đường sắt ở Pattaya.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm đã cúi đầu nhận tội. Tuy nhiên, người này quả quyết rằng hành động của mình chỉ nhằm mục đích tự vệ.
Theo chia sẻ từ Đại tá Anek Srathongyu, Trưởng đồn cảnh sát thành phố Pattaya, phía cơ quan công an nhận được trình báo vào tối ngày 26-6 về trường hợp mất tích của một cô gái tên là Thanchanok, có quê quán tại tỉnh Kalasin.
Kết quả xác minh từ các điều tra viên cho thấy, nạn nhân Thanchanok xuất hiện lần cuối vào lúc 3 giờ 34 phút sáng ngày 25-6. Hình ảnh camera ghi lại cảnh cô đang nắm tay một người đàn ông ngoại quốc đi vào tòa chung cư thuộc huyện Bang Lamung, Pattaya.
Khoảng 18 tiếng sau đó, đối tượng người nước ngoài này xuất hiện với một chiếc vali lớn màu đen được kéo ra từ hiện trường. Anh ta đặt chiếc vali lên đuôi xe máy rồi di chuyển đi nơi khác. Sau một khoảng thời gian, người đàn ông quay trở lại căn hộ nhưng không còn mang theo chiếc vali kia nữa.
Danh tính của đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Simon Peter Carman, công dân Úc. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra căn hộ, nghi phạm đã rời đi từ trước. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều dấu vết cho thấy đã xảy ra một vụ ẩu đả, giằng co mạnh.
Lực lượng phối hợp lập tức triển khai truy xét và tóm gọn đối tượng ngay tại sân bay trong lúc y đang làm thủ tục mua vé máy bay để rời khỏi Thái Lan. Các điều tra viên lưu ý trên vùng cổ và tay của nghi phạm vẫn còn hằn nguyên các vết trầy xước, nghi do móng tay cào cấu tạo thành.
Ngay trong đêm, thông qua các dữ liệu định vị và hình ảnh từ hệ thống camera an ninh dọc đường, cảnh sát đã lần theo dấu vết di chuyển của đối tượng. Kết quả là họ tìm thấy chiếc vali màu đen bị vứt bỏ tại một địa điểm cách khu chung cư hơn 4 km. Bên trong chiếc vali là thi thể không mặc quần áo của nạn nhân, được giấu trong tư thế cuộn tròn và đắp một tấm vải mỏng màu nâu.
Quá trình lấy lời khai cho biết nghi phạm khẳng định trước đó không hề quen biết nạn nhân. Hai người tình cờ gặp nhau và đối tượng đồng ý trả cho cô gái số tiền 1.000 baht "để mua thời gian của cô". Dù vậy, giữa hai bên sau đó đã nổ ra mâu thuẫn kịch liệt về chuyện tiền nong dẫn đến việc cô gái dùng dao đe dọa. Nghi phạm khai rằng bản thân chỉ tự vệ bằng cách ghì cổ nạn nhân và việc cô tử vong là một sự cố ngoài ý muốn chứ ông ta không hề có chủ ý sát hại.
Hiện tại, các cơ quan chức năng Thái Lan vẫn đang tích cực mở rộng điều tra để làm sáng tỏ vụ án.