Ở tuổi lên 10, khi nhiều đứa trẻ vẫn đang làm quen với những bài học cơ bản ở trường, David Camacho đã có thể nói thành thạo 4 ngôn ngữ, tham gia chương trình đào tạo dành cho thanh thiếu niên tại NASA và phát triển một ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ trẻ em quản lý cảm xúc.
Cậu bé người Mexico hiện được nhiều người biết đến nhờ chỉ số IQ 162 - mức được cho là cao hơn cả nhà vật lý thiên tài Albert Einstein. Tuy nhiên, phía sau những thành tích đáng nể ấy lại là câu chuyện về một tuổi thơ không hoàn toàn dễ dàng.
Bộc lộ năng khiếu từ rất sớm
Ngay từ năm 4 tuổi, David đã cho thấy khả năng tiếp thu ngôn ngữ đặc biệt khi bắt đầu học tiếng Anh và tiếng Đức. Đến nay, ngoài tiếng Tây Ban Nha là tiếng mẹ đẻ, cậu bé còn sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức, đồng thời tiếp tục học thêm tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Italy.
Trên mạng xã hội, David tự gọi mình là "David da Vinci", lấy cảm hứng từ nhà bác học Leonardo da Vinci. Cậu đặc biệt yêu thích cách danh nhân thời Phục hưng kết nối nhiều lĩnh vực khác nhau thay vì xem kiến thức là những mảng tách biệt.

Chính niềm đam mê khám phá đã đưa David đến với NASA. Năm 9 tuổi, cậu được lựa chọn tham gia chương trình trải nghiệm dành cho thanh thiếu niên tại Trung tâm Vũ trụ Houston (Mỹ). Tại đây, David được thử sức với các hoạt động mô phỏng môi trường huấn luyện phi hành gia, trải nghiệm trạng thái không trọng lực và học cách điều khiển máy bay dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia.
Không chỉ say mê khoa học vũ trụ, David còn nuôi ước mơ kết hợp công nghệ với y học, thậm chí hình dung về việc thực hiện các ca phẫu thuật ngoài không gian trong tương lai. Cậu cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ được học tập tại những trường đại học hàng đầu thế giới như Harvard để hiện thực hóa các ý tưởng của mình.
Phía sau danh xưng thiên tài
Dù được truyền thông gọi là "thần đồng" hay "thiên tài", David lại không quá hào hứng với những danh xưng đó.
Theo cậu bé, trí thông minh không phải điều để khoe khoang mà chỉ là điểm xuất phát. Điều quan trọng hơn là sử dụng kiến thức để tạo ra những giá trị có ích cho cộng đồng.
Ít ai biết rằng tuổi thơ của David từng gắn liền với cảm giác cô đơn. Trong thời gian dài, cậu thường cảm thấy lạc lõng giữa bạn bè đồng trang lứa vì suy nghĩ và sở thích khác biệt.

Mẹ của David, bà Claudia Flores, cho biết gia đình chỉ thực sự nhận ra năng lực đặc biệt của con trong giai đoạn đại dịch Covid-19, khi việc học chuyển sang hình thức trực tuyến. Sau khi được các chuyên gia đánh giá, David được xác định là trẻ có năng lực trí tuệ vượt trội và được tiếp cận mô hình học tập phù hợp hơn.
Tuy nhiên, điều đó không giúp cậu tránh khỏi những tổn thương. David thừa nhận mình từng nhiều lần bị xa lánh và bắt nạt chỉ vì học nhanh hơn hoặc có những mối quan tâm khác biệt so với các bạn cùng tuổi.
Biến tổn thương thành động lực
Thay vì để những trải nghiệm tiêu cực kéo mình xuống, David quyết định biến chúng thành động lực để giúp đỡ những đứa trẻ khác.
Từ đó, dự án Macayos ra đời. Đây là ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ trẻ em nhận diện, thấu hiểu và quản lý cảm xúc thông qua các tình huống thực tế, những hoạt động tương tác và các phản hồi được cá nhân hóa.
Đối với David, mục tiêu của dự án không chỉ dừng lại ở việc hạn chế tình trạng bắt nạt học đường mà còn giúp trẻ phát triển kỹ năng cảm xúc và giao tiếp xã hội.
"Không ai nên phải chịu đựng cảm giác cô đơn như tôi từng trải qua", cậu bé chia sẻ.
Dù sở hữu IQ 162, nói được nhiều thứ tiếng và được xem là một trong những tài năng trẻ nổi bật của Mexico, David vẫn mong mọi người nhớ đến mình không phải như một thiên tài.
Ở tuổi lên 10, điều cậu bé hướng tới đơn giản chỉ là dùng những khả năng mình có để tạo ra điều gì đó hữu ích cho người khác. Có lẽ đó mới là thành tựu lớn nhất của David Camacho, vượt xa mọi con số hay danh hiệu mà thế giới gắn cho em.