Đời sống

Không có phép màu với hai mẹ con mất tích trong cơn lũ ở Thanh Hóa, chỉ mới tìm thấy một người

Thông tin mới nhất nhận được, lực lượng chức năng đã tìm thấy người mẹ, nhưng bé gái vẫn còn mất tích. Cả hai có thể bị trượt ngã lúc nước suối dâng cao, chảy xiết nên bị cuốn theo.

Theo Tuổi Trẻ Online, ngày 20/8, vụ lũ lụt xảy ra tại khu vực suối Chà Làm, thuộc bản Khằm 2, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa đã khiến hai mẹ con gặp nạn. Chiều cùng ngày, bà Thào Thị Dua (51 tuổi) và con gái Sùng Thị Sua (11 tuổi), trú tại bản Khằm 1, xã Trung Lý trên đường đi làm rẫy về, lúc lội qua suối Chà Làm có thể vì nước suối dâng cao, chảy xiết nên bị trượt chân ngã.

Khoảng 15h20 ngày 20/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Dua, nằm cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 500m. Người thân đã đưa bà Dua về để tổ chức mai táng.

hai-me-con-thanh-hoa-2
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm hai mẹ con bị mất tích khi băng qua suối. Ảnh: Minh Hoàng

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý cho biết vẫn chưa tìm thấy em Sua. Lực lượng chức năng xã Trung Lý vẫn đang triển khai các phương án tìm kiếm em. Hiện tại xã Trung Lý vẫn đang có mưa nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.