Đời sống

Giết người cùng khu phố rồi trốn sang Trung Quốc, sau 27 năm người đàn ông ở Bắc Ninh ra đầu thú

Từ một vụ xô xát giữa hai người hàng xóm tại Bắc Ninh vào cuối năm 1997, nghi phạm đã bỏ trốn ra nước ngoài suốt gần ba thập kỷ. Mới đây, người đàn ông này bất ngờ trở về địa phương đầu thú, khép lại hành trình truy nã kéo dài 27 năm.

Sau 27 năm kể từ ngày gây án, Nguyễn Văn Phong (54 tuổi, trú tổ dân phố Phúc Hạ, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) đã đến cơ quan công an đầu thú, chấm dứt quãng thời gian dài lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 1997, tại tổ dân phố Phúc Hạ, phường Đa Mai (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), giữa Phong và một người hàng xóm xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Phong bị cáo buộc đã ra tay sát hại nạn nhân. Sau khi vụ việc bị phát giác và cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú.

Đến năm 1999, cơ quan chức năng phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Phong về tội giết người. Tuy nhiên, đối tượng đã tìm cách trốn sang Trung Quốc và sinh sống bất hợp pháp tại đây, khiến công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Phong (54 tuổi, trú tổ dân phố Phúc Hạ, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh)

Trong suốt nhiều năm, lực lượng chức năng liên tục xác minh, thu thập thông tin, vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Sau quá trình thuyết phục, ngày 4/3, Phong đã trở về Việt Nam và đến trình diện tại Công an phường Đa Mai.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Theo Bộ luật Hình sự, tội giết người là tội đặc biệt nghiêm trọng, có khung hình phạt cao nhất đến tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, việc tự nguyện ra đầu thú có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình.

Vụ việc khép lại một hành trình truy nã kéo dài gần ba thập kỷ, đồng thời cho thấy dù thời gian có trôi qua, hành vi phạm tội vẫn phải chịu sự xử lý của pháp luật.