Đã tìm thấy người đàn ông mất tích khi đi leo núi ở Vũng Tàu, rất tiếc không có phép màu nào xảy ra
Sau khi rời nhà đi leo núi từ chiều 17/10 nhưng không trở về như thường lệ, một người đàn ông 68 tuổi được gia đình cùng người dân tìm kiếm xuyên đêm. Đến sáng hôm sau, nạn nhân được phát hiện đã tử vong tại khu vực một cơ sở tôn giáo trên núi Lớn, TPHCM.
Ngày 18/10, UBND phường Vũng Tàu, TPHCM cho biết đã nắm thông tin về vụ việc một người đàn ông tử vong trên núi Tương Kỳ, còn gọi là núi Lớn, thuộc địa bàn phường
Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 8h cùng ngày, Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một người đàn ông tử vong tại khu vực một cơ sở tôn giáo trên núi. Nạn nhân được xác định là ông N.H.V. (SN 1958).
Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng chưa phát hiện dấu vết thương tích trên cơ thể nạn nhân. Nguyên nhân tử vong hiện chưa được xác định.

Hiện trường nơi phát hiện ông N.H.V nằm tử vong (hình CLB SOS Vũng Tàu).
Trước đó, chiều tối 17/10, gia đình ông V. đăng thông tin lên các hội, nhóm trên mạng xã hội để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Theo người thân, ông rời nhà đi leo núi từ khoảng 14h30 cùng ngày nhưng đến tối vẫn chưa trở về như thường lệ.

Hình ảnh ông N.H.V lúc mới đi bộ lên núi.
Lo lắng trước sự mất tích bất thường, gia đình đã chủ động tìm kiếm và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ. Nhiều người dân cùng các hội, nhóm tình nguyện tham gia rà soát các khu vực trên núi, kéo dài đến quá nửa đêm nhưng vẫn chưa có kết quả.
Đến sáng 18/10, hoạt động tìm kiếm tiếp tục được triển khai. Khoảng 8h, lực lượng tìm kiếm nhận được thông tin phát hiện một người đàn ông lớn tuổi đã tử vong và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.
Sau đó, danh tính nạn nhân được xác định là ông N.H.V., người đã rời nhà đi leo núi từ chiều hôm trước.
Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin và xác minh các tình tiết liên quan đến vụ việc.
Hiện nguyên nhân khiến ông V. tử vong vẫn đang được làm rõ. Cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.