Đời sống

Thông tin chính thức vụ dùng dao rựa chém người như 'băm rau' ở giữa đường Hà Nội đêm mùng 4 Tết

Chỉ vì khoản nợ 200 triệu đồng, một nam thanh niên ở Hà Nội đã cầm dao tìm đến nhà con nợ, truy đuổi ra đường và chém nhiều nhát khi nạn nhân đang bế con nhỏ 8 tháng tuổi.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 20h ngày 20/2/2026, tại thôn Xa Mạc, xã Yên Lãng, Hà Nội xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. Theo thông tin ban đầu, Đỗ Đăng Dương (SN 2004, HKTT thôn Xa Mạc, xã Yên Lãng) được cho là có mâu thuẫn với Đỗ Văn Tuấn (SN 1996, cùng trú thôn Xa Mạc) liên quan đến khoản nợ 200 triệu đồng.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, Tuấn đang bế con gái là cháu Đỗ Thảo Đan (SN 6/6/2024). Dương được cho là đã cầm dao sang nhà Tuấn, sau đó xảy ra xô xát. Đối tượng truy đuổi nạn nhân ra khu vực đường trước nhà và dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cánh tay trái của Tuấn. Trong quá trình xảy ra vụ việc, cháu Thảo Đan cũng bị thương.

Hình ảnh được camera ghi lại

Ngay sau đó, Đỗ Văn Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh. Tuy nhiên, đến 20h48 cùng ngày, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Cháu Thảo Đan hiện đang được cấp cứu, theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an xã Yên Lãng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế và đưa nghi phạm về trụ sở để làm việc, đồng thời bảo vệ hiện trường, báo cáo Viện kiểm sát nhân dân và phối hợp lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.