Đời sống

Vụ lật thuyền khiến 4 người tử vong: Người thân hé lộ chi tiết gây sợ hãi vào giây phút thuyền lật

Ông Hoàng Quốc Việt, một người thân của chị Hà chia sẻ: “Hà kể lại là khi cả gia đình ra đến giữa dòng sông thì thuyền bỗng dưng bị chết máy. Bố chồng Hà đã cố sửa chữa. Một lúc sau thuyền bất ngờ rồ ga, quay ngang rồi chìm, cả 7 người rơi xuống sông”.

Vụ lật thuyền khiến 4 người tử vong: Người thân hé lộ chi tiết gây sợ hãi vào giây phút thuyền lật

lat-thuyen-4-nguoi-tu-vong

 

Hành trình sang sông chúc Tết của một gia đình ở xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị, đã khép lại trong bi kịch khi chiếc thuyền bị lật giữa dòng Sông Gianh, khiến 4 người thiệt mạng trong những ngày đầu năm mới.

Vào chiều 20/2 (mùng 4 Tết), chính quyền địa phương thông tin lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể cháu N.D.Ch. (14 tuổi) – nạn nhân cuối cùng của vụ việc. Trước đó cùng ngày, thi thể ông N.V.T., ông nội của cháu, cũng được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

lat-thuyen-4-nguoi-tu-vong-1
lat-thuyen-4-nguoi-tu-vong-4
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đến chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Q.V.

Sự việc xảy ra vào trưa 19/2. Chiếc thuyền chở 7 người trong gia đình ông N.V.T. và bà C.T.Ng. (68 tuổi), trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, cùng con dâu là chị Nguyễn Thị Bích Hà (36 tuổi) và 4 cháu nhỏ sang sông thăm người thân dịp Tết thì bất ngờ bị lật, chìm giữa dòng nước sâu. Bốn cháu bé gồm N.D.Ch. (14 tuổi), N.D.Kh. (12 tuổi), N.T.Ph. (10 tuổi) và N.A.Nh. (3 tuổi).

Thời điểm đó, ông Cao Hữu Tình (48 tuổi, xã Tân Gianh) cùng ba người con đang điều khiển thuyền di chuyển ngược dòng thì phát hiện có người chới với cầu cứu ở bờ bên kia. Ông lập tức cho thuyền tăng tốc tiếp cận hiện trường. Không do dự, ông và con trai Cao Hoàng Ân Đức (15 tuổi) lao xuống nước cứu người, đồng thời báo cơ quan chức năng đến hỗ trợ.

Nhờ sự ứng cứu kịp thời, ba người được đưa lên bờ an toàn gồm chị Hà và hai cháu N.D.Kh., N.T.Ph. Cháu N.A.Nh. được vớt lên trong tình trạng nguy kịch, còn bà C.T.Ng. đã tử vong. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, cháu N.A.Nh. không qua khỏi. Ông N.V.T. và cháu N.D.Ch. mất tích cho đến khi lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể.

Sau khi được cứu sống, chị Hà vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau khi cha chồng và con gái chưa được tìm thấy. Trong khoảnh khắc tang thương ấy, chị dõi theo từng chuyến thuyền cứu hộ quần thảo mặt sông, hy vọng mong manh giữa mênh mang nước chảy. Tiếng gọi con nghẹn ngào giữa dòng sông lạnh khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

lat-thuyen-4-nguoi-tu-vong-2
Chị Bích Hà nghẹn ngào gọi con trên sông. Ảnh: Dũng Nguyễn Quân.

Đến cuối ngày 20/2, thi thể cháu bé 14 tuổi được tìm thấy, khép lại hai ngày tìm kiếm căng thẳng.

lat-thuyen-4-nguoi-tu-vong-3
Anh Nguyễn Văn Lương, chồng chị Hà đau xót khi cùng lúc mất cả bố mẹ và hai con gái. Ảnh: Dũng Nguyễn Quân.

Trong căn nhà nhỏ vốn rộn ràng đầu Xuân, giờ đây chỉ còn những bàn thờ lập vội, khói hương nghi ngút và ánh mắt đỏ hoe của người thân, hàng xóm đến chia buồn. Theo lời người nhà, khi thuyền ra giữa sông thì bất ngờ chết máy. Ông N.V.T. cố gắng khắc phục sự cố, nhưng ít phút sau động cơ bất ngờ hoạt động mạnh, khiến thuyền xoay ngang rồi chìm, hất toàn bộ 7 người xuống nước.

Gia đình chị Hà làm nông, kinh tế vốn không dư dả. Thời điểm xảy ra tai nạn, chồng chị là anh Nguyễn Văn Lương (38 tuổi) đang túc trực chăm sóc bố vợ tại bệnh viện.

Khu vực xảy ra tai nạn được xác định có độ sâu lớn, dòng chảy phức tạp. Trong hai ngày qua, hàng trăm người cùng nhiều phương tiện đã được huy động để tìm kiếm các nạn nhân.

Lãnh đạo địa phương nhận định đây là sự cố đặc biệt đau lòng xảy ra đúng dịp Tết – thời điểm đáng lẽ các gia đình quây quần sum họp. Với gia đình chị Hà, mất mát quá lớn này là cú sốc khó có thể bù đắp trong một sớm một chiều.