Lê Sỹ Tùng - kẻ gây nên vụ thảm án 3 người trong một nhà ở Đồng Nai tiếp tục để lộ thái độ khó hiểu
Không một giọt nước mắt, không lời nói sau cùng, Lê Sỹ Tùng còn nở nụ cười khi HĐXX tuyên mức án tử hình. Thái độ khó hiểu ấy càng khiến vụ thảm án sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai thêm rúng động.
Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Tùng mức án tử hình về tội Giết người; 10 năm tù về tội Cướp tài sản; 4 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và 1 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án cao nhất là tử hình.
Đáng chú ý, trong suốt quá trình xét xử, bị cáo Tùng luôn giữ thái độ bình thản, lạnh lùng, hầu như không biểu lộ cảm xúc. Khi HĐXX tuyên mức án tử hình, bị cáo vẫn giữ nét mặt thản nhiên, thậm chí sau khi được dẫn giải rời khỏi phòng xử còn nở nụ cười khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bàng hoàng, ám ảnh.
Trước đó, tại thời điểm bị bắt giữ, Tùng cũng từng nở nụ cười ngô nghê và thản nhiên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Những biểu hiện này càng khiến vụ án thêm phần rúng động và gây nhiều tranh luận trong dư luận.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất tàn độc khi trong thời gian ngắn đã sát hại 3 người trong cùng một gia đình, trong đó có một trẻ em, dù giữa các bên không hề có mâu thuẫn. Mặc dù bị cáo mắc bệnh tâm thần phân liệt, song tại thời điểm gây án vẫn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Theo HĐXX, hành vi của Tùng không chỉ gây mất mát không gì bù đắp được cho gia đình bị hại mà còn gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, xâm phạm quy định của Nhà nước về quản lý vũ khí quân dụng. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt cao nhất để loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, đồng thời răn đe, phòng ngừa chung.
Tại phiên tòa, bị cáo Tùng khai chọn gia đình ông T. làm mục tiêu vì cho rằng khu vực này có địa hình thuận lợi cho việc tẩu thoát và dễ đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Bị cáo thừa nhận đã nổ súng bắn vào đầu các nạn nhân nhằm tước đoạt mạng sống, sau đó phá két sắt lấy đi 52 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra và xét xử, Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng không đồng ý với việc ghi nhận tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo không trình bày ý kiến.
Đại diện gia đình các nạn nhân yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Bị cáo Tùng đồng ý với yêu cầu này.
Theo cáo trạng, Tùng không có nghề nghiệp ổn định, có thời gian dài đam mê súng săn. Từ khoảng tháng 4/2025, bị cáo thường xuyên lên mạng xã hội để tìm mua, trao đổi súng và đạn thông qua nhiều người trung gian. Do gặp khó khăn về kinh tế, Tùng nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.
Trưa 2/10/2025, Tùng thuê xe ôm đến khu vực gần cơ sở thu mua nông sản T.H, sau đó đi bộ vào vườn điều, thay quần áo, che mặt, cắt điện khu vực và dùng súng gây án tại nhà ông T. Sau khi chiếm đoạt tiền, bị cáo bỏ trốn và bị bắt giữ sau đó 3 ngày.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam một số đối tượng liên quan đến việc mua bán, cung cấp vũ khí trái phép cho Tùng để xử lý theo quy định pháp luật.